Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cách làm phải phù hợp

Người Xây Dựng| 29/09/2019 06:47

(HNM) - Khoảng 13h ngày 21-9, trên vỉa hè đường Lĩnh Nam, đoạn thuộc phường Mai Động (quận Hoàng Mai), bà Tuất đốt vỏ bao xi măng cháy rừng rực rồi bước qua 3 lần. Ông Bảo từ trong nhà cạnh đó chạy ra la lớn:

- Gió đưa hết tàn tro vào nhà tôi rồi. Thằng cháu nội tôi mà viêm phổi là tại bà đấy…!

- Sao ông Bảo nặng lời thế. Tôi đi dự lễ mai táng bà bạn ở làng bên về. Cứ nghĩ mọi nhà đang nghỉ trưa thì đốt vía ở đây cũng chẳng sao.

- Ngủ hay thức, hít phải khói độc, tàn tro thì đều hại cả. Bà cứ mê tín dị đoan rồi làm khổ người khác!

Ông Lộc - cựu giáo chức ở bên kia đường thấy thế sang nói với ông Bảo: “Người chết mất nhiệt và dần phân hủy, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi phát tán ra xung quanh. Khi đi mai táng về, ta làm nóng cơ thể chính là để tiêu cái khí lạnh và vi trùng”. Rồi ông quay sang bà Tuất: “Nhưng không phải bằng việc đốt giấy giữa mặt phố làm mất vệ sinh, lại có thể gây hỏa hoạn. Ta dùng dầu gió, củ tỏi đập vỡ xoa lên người… cũng có hiệu quả, vì dầu ngấm vào cơ thể tăng sinh khí”. Bà Tuất nghe ra, liền quét dọn tro giấy, còn ông Bảo giúp bà vẩy nước cho đỡ bụi.

Biết chuyện này, Người Xây Dựng tán đồng cách góp ý của ông Lộc, đã giảng giải để hai bên hiểu được bản chất của sự việc, lại vừa chỉ rõ yêu cầu ứng xử với môi trường sống, giúp “Gọn nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách làm phải phù hợp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.