Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng dọa như thế!

Người Xây Dựng| 02/10/2019 06:50

(HNM) - Khoảng 8h ngày 24-9, bà Đào ở ngõ 348 đường Kim Giang, quận Hoàng Mai ngồi ăn sáng ở đầu ngõ. Chợt nghe tiếng một bà mẹ trẻ quát cậu con trai chừng 6-7 tuổi ngồi bàn bên cạnh:

- Nào, có ăn không? Mẹ gọi bác sĩ đến nhổ răng bây giờ!

Nghe mẹ nói đến bác sĩ, cậu bé vội há miệng để mẹ xúc. Chỉ được dăm phút, thấy con mình cứ nhấp nhổm đứng dậy, người mẹ lại chỉ tay:

- Chú công an ơi, lại đây bắt cháu đi này…

Thấy người mẹ trẻ nói với con những câu khó nghe, bà Đào quay sang góp ý:

- Theo tôi, chị nói vậy dễ làm trẻ hiểu sai đấy. Phải khuyên bảo, dỗ dành con nhẹ nhàng chứ.

Chừng như biết ý, người mẹ trẻ kia mới thôi điệp khúc đem hết người nọ người kia ra dọa con.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Đào nói: Phương pháp dạy con tùy thuộc mỗi gia đình. Cho dù chỉ là nói đùa, song mang hình ảnh bác sĩ, công an... - những người luôn được xã hội tôn trọng - ra để dọa trẻ là việc không nên. Mong các bậc phụ huynh rút kinh nghiệm để có cách dạy trẻ phù hợp, tránh gây mặc cảm, ảnh hưởng đến tâm lý và nhân cách của trẻ sau này.

Bởi vì:

Bao hình ảnh đẹp, ngược đời thay
Lại đem dọa trẻ, quả không hay
Cũng cần tôn trọng, chấm dứt hộ
Ứng xử văn minh, lợi sau này.     

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đừng dọa như thế!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.