Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng để… lỗi ở cái ô!

Người Xây Dựng| 11/10/2019 07:06

(HNM) - Khoảng 11h ngày 3-10, trời còn đang mưa, chị Vy (ở phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) đi xe máy đến trước số nhà 47 phố Triệu Việt Vương thì nghe có tiếng “ối!”. Ngay phía trước, một chị mặc áo mưa đi xe máy loạng choạng tay lái suýt ngã. Cùng lúc, một cô gái từ chiếc ô tô màu trắng đỗ sát vỉa hè, tay vẫn cầm chiếc ô to, căng rộng thất sắc chạy lại:

- Thôi chết, em sơ ý quá. Cho em xin lỗi chị.

Chị xe máy cũng không vừa:

- Mắt mũi để đâu thế?

Cô gái đi xe ô tô khẩn khoản:

- Em biết lỗi rồi, vì sợ ướt người nên vội mở ô để che, không may…

Chẳng ngờ, chị phụ nữ vặc lại:

- Không may gì, tôi mà ngã xe chắc lại đổ tại cái ô?

Thấy có vẻ căng, chị Vy góp lời:

- Chị ơi, cô ấy đã nhận lỗi mà cũng may chưa xảy ra chuyện gì. Cứ đôi co thế xem ra không hay.

Lúc này, chị phụ nữ mới nguôi ngoai, liếc xéo rồi nổ máy xe đi.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Vy chia sẻ: Đi trên đường phố mọi người cần có ý thức, quan sát xung quanh khi muốn mở ô che mưa, che nắng, tránh va quệt với người đi đường... Đừng để lỗi tại cái ô như trường hợp trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng để… lỗi ở cái ô!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.