Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấm lòng thơm thảo

Người Xây dựng| 19/10/2019 06:48

(HNM) - Đi lao động tại Cộng hòa Liên bang Đức đã nhiều năm, đầu tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Hoàng mới có dịp về thăm quê hương, thôn Trung 2, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng. Chứng kiến làng quê đổi mới, lại được nghe người cháu khoe, Liên Trung là một trong 3 xã của huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nên ông Hoàng rất vui.

Đi cùng người cháu trên đường làng rộng rãi, sạch đẹp, khi ngang qua một khúc cua giữa làng, cháu ông Hoàng hỏi:

- Chú còn nhớ, đoạn cua ở đầu ngõ kia trước đây vừa gấp khúc, vừa khuất tầm nhìn nên thường xuyên xảy ra va chạm giao thông không?

- Ừ, lúc chú còn ở nhà, khúc cua này bé tẹo, dễ chỉ rộng khoảng 2m - ông Hoàng nhớ lại.

- Giờ chú nhìn xem, khúc cua nay đã mở rộng, thoáng đãng, phương tiện đi lại an toàn. Đó là nhờ sự ủng hộ của gia đình ông Trần Trọng Quyết ở đầu ngõ. Đây là hộ đầu tiên của địa phương tự nguyện hiến hơn chục mét vuông đất, góp phần lan tỏa phong trào hiến đất mở đường để xây dựng nông thôn mới của bà con quê mình. Thời điểm ấy, giá trị phần đất mà gia đình ông Quyết đóng góp khoảng 160 triệu đồng... 

Nghe người cháu kể, ông Hoàng nghĩ mãi về việc làm đầy tinh thần trách nhiệm từ tấm lòng thơm thảo của gia đình ông Quyết - người đã đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, hướng về cộng đồng để xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấm lòng thơm thảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.