Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không dung túng cái sai

Người Xây Dựng| 22/10/2019 07:01

(HNM) - Sáng 9-10, một chiếc ô tô của Công an phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm) lập chốt trước cửa nhà số 63 phố Lý Nam Đế để chặn các phương tiện giao thông từ phố Tôn Thất Thiệp rẽ trái và chạy ngược chiều từ cuối phố lên. Đã có một vài người điều khiển xe bị chặn lại, chờ lập biên bản nộp phạt. Thấy một nam thanh niên đang phóng xe máy từ xa chạy tới, một chị đứng bên đường Lý Nam Đế gọi giật giọng:

- Quay lại đi. Ăn phạt bây giờ!

Nam thanh niên phanh xe khựng lại, nhìn lên phía trước rồi vội vã quay đầu xe chạy mất. Ông Minh nhà ở gần đó, chứng kiến cảnh này, nói với người phụ nữ vừa lên tiếng “báo động”:

- Chị có biết làm thế là sai không?

- Sai gì cơ chứ! Để cậu ta bị công an phạt cho vài trăm nghìn đồng à?

- Chị không muốn người ta bị phạt, nhưng cứ để xe chạy ngược chiều như thế, có ngày gây ra tai nạn bị thương hay chết người thì chị có muốn không? Chị làm thế là tiếp tay, dung túng cho cái sai rồi đấy!

Biết mình không phải, người phụ nữ im lặng. Ông Minh nghĩ bụng: Mong sao mọi người cùng có ý thức ủng hộ cái đúng, không dung túng cái sai để góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương phố phường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không dung túng cái sai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.