Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh giác để tránh mất tiền oan!

Người Xây Dựng| 02/11/2019 06:49

(HNM) - Khoảng 14h chiều 23-10, chị Giang (phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm) đang ở cơ quan thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Đầu dây bên kia, giọng đàn ông thân thiện:

- Giang à? Anh Vũ đây. Anh gửi mấy lít mật ong rừng cho T. nhà em nhé. Cho anh địa chỉ cơ quan em để mang hàng đến.

Thấy người đàn ông đọc vanh vách tên cả hai vợ chồng, nghĩ chắc ai đó quen thân chồng, và muốn biếu chút quà quê, chị Giang trả lời:

- Vâng, anh chuyển đến địa chỉ này giúp em… Phí vận chuyển bao nhiêu để em gửi!

Chừng 10 phút sau, lại một số điện thoại lạ gọi tới:

- Chị ơi em giao mật ong rừng, chị xuống nhận giúp em. Số tiền phải thanh toán là 1,5 triệu đồng chị nhé!

- Ơ, chị tưởng chỉ phải trả tiền chuyển hàng thôi chứ. Nếu vậy, chị xin phép không nhận hàng nhé.

Vài phút sau, người đàn ông tên Vũ nọ gọi lại và cất giọng mắng, cho rằng chị Giang đã đặt mua mật ong rừng nhưng nay lại không chịu thanh toán và nhận hàng. Đến nước này, chị Giang thủng thẳng nói: "Anh cho xem nhắn tin xác nhận tôi có đặt hàng của anh. Chồng tôi sẽ gọi cho anh, nếu đúng là người quen, tôi sẽ thanh toán đầy đủ".

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Giang cho biết, hiện nay nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm thông tin nhân thân chủ tài khoản, sau đó giả làm người thân quen, gọi điện đến giao hàng đã được “đặt trước”, song thực chất là hình thức lừa đảo. Vì vậy, mọi người cần cảnh giác để tránh mất tiền oan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác để tránh mất tiền oan!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.