Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh chưa đẹp

Người Xây Dựng| 07/11/2019 07:03

(HNM) - Khoảng 11h ngày 3-11, ông Toàn ở phố Hàng Cháo (quận Đống Đa) tiễn bạn đồng nghiệp cũ đến chơi ra điểm dừng xe buýt sát hàng rào di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám phía phố Tôn Đức Thắng đi xe buýt tuyến 02, chiều Bến xe Yên Nghĩa - Bác Cổ để về nhà. Trong lúc đợi xe, chợt bạn ông Toàn chỉ tay sang đường nói:

- Chết thật, ngay mặt phố đông người qua lại mà phơi phóng nhếch nhác. Trông chướng thế!

Nhìn sang phía trước mặt, ông Toàn thấy dọc lan can sắt tầng 2 của cửa hàng ở số 46 phố Tôn Đức Thắng vắt đủ loại quần áo dài ngắn lòng thòng xuống phía dưới. Thậm chí, trên bờ tường một cửa hàng sửa xe máy ở số 38A cùng phố còn treo cả hai dãy quần áo lủng lẳng trông rất khó coi, nên ông Toàn chép miệng:

- Đôi khi người ta không để ý đến chuyện này mà vô tình làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung đấy, ông ạ.

Ông Toàn vừa nói xong thì có hai vị khách nước ngoài tiến tới, đứng chờ xe. Bạn ông Toàn quay sang nói nhỏ:

- Điểm dừng xe buýt này, hằng ngày có đông du khách trong và ngoài nước sau khi tham quan di tích ra chờ xe. Nhìn cảnh này, họ nghĩ gì về nếp sống văn minh đô thị…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Toàn cho rằng: Hiện tượng phơi phóng tùy tiện như trên đôi khi vẫn bắt gặp trên đường, nhìn rất phản cảm, thiếu văn minh.

Theo ông, mọi người cần có ý thức giữ gìn mỹ quan chung, tìm chỗ phơi phóng kín đáo, tế nhị, góp phần giữ cho bộ mặt phố, phường Thủ đô luôn văn minh, sạch, đẹp.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh chưa đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.