Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kịp thời sửa lỗi

Người Xây Dựng| 09/11/2019 07:08

(HNM) - Khoảng 9h ngày 27-10, bà Thuận (ở tổ 5, phường Việt Hưng, quận Long Biên) đưa xe máy vào nhà xe dành cho khách hàng tại Trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên, thấy cô gái đứng trước lúi húi khóa cổ xe, bà Thuận nhắc nhẹ:

- Cô gì ơi, đừng khóa cổ xe.

Cô gái không đáp lại, tiếp tục khóa thêm càng xe. Thấy vậy, cháu trai chừng 6-7 tuổi đi theo cô gái, đập tay vào lưng cô, nói:

- Mẹ ơi! Bà bảo đừng khóa xe!

- Mẹ biết rồi! Nhưng khóa xe để không ai đưa xe đi chỗ khác, lúc lấy xe ra sẽ nhanh hơn. Thôi, đi nào! - Cô gái kéo tay con trai đi. Nhưng thằng bé vẫn ngoái lại bà Thuận, nói to:

- Bà ơi, cháu đi đây!

- Cháu ngoan quá! Bà chào mẹ con cháu nhé!

Lúc này, cô gái như sực tỉnh, quay lại bà Thuận:

- Ấy chết! Cháu xin lỗi bà ạ. Cháu mải nghĩ công việc nên vừa rồi đã vô lễ với bà!

Bà Thuận ôn tồn: - Cô nên mở khóa xe, để tiện cho việc sắp xếp của nhân viên nhà xe. Mặt khác, đề phòng tình huống xấu như hỏa hoạn, cháy nổ...; một xe bị khóa sẽ làm ách tắc việc di chuyển các xe khác.

Cô gái như nhận ra điều quan trọng, nhìn con trai rồi nói với bà Thuận:

- Dạ! Cháu nhờ bà trông thằng bé giúp cháu. Cháu vào mở khóa xe...

Chứng kiến câu chuyện trên, Người Xây Dựng hoan nghênh cô gái đã tiếp thu sự góp ý đúng đắn của bà Thuận. Việc ấy vừa làm gương cho con trẻ về đạo đức lễ phép với người lớn, biết kịp thời sửa lỗi, đồng thời lại vừa góp phần xây dựng công sở văn hóa, văn minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời sửa lỗi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.