Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giúp trẻ sửa sai

Người Xây Dựng| 27/11/2019 07:13

(HNM) - Sáng 16-11, chị Hà ở ngõ 192 phố Kim Mã, quận Ba Đình cho con gái 10 tuổi ra Công viên Thủ Lệ chơi. Sau khi đi thăm các chuồng nuôi thú ở đây, hai mẹ con chị ngồi nghỉ ở ghế đá cạnh hồ nước thì vô tình thấy một cháu trai khoảng 6-7 tuổi đi sau một người phụ nữ thản nhiên vứt vỏ bánh xuống lối đi. Con gái chị Hà lên tiếng:

-  Mẹ ơi, bạn kia làm mất vệ sinh thế!

Nghe vậy, người phụ nữ dừng bước, vội nhắc con:

-  Mẹ đã dạy thế nào, phải bỏ rác đúng nơi quy định chứ! Con nhặt lên để lát nữa tới chỗ có thùng rác thì bỏ vào nhé.

Thấy bé trai ngoan ngoãn nghe lời mẹ, con chị Hà quay sang nói nhỏ với mẹ giọng rất "bà cụ":

- Mẹ ơi, chỉ mới nghe con nói vậy mà mẹ bạn ấy tiếp thu rồi nhắc nhở con mình. Chứ con thấy nhiều người lớn thấy con mình làm sai mà cứ mặc kệ…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hà chia sẻ: Người xưa có câu “Dạy con từ thuở còn thơ…”, việc nhắc nhở và giúp con mình sửa sai trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng như người mẹ trên thật đáng hoan nghênh.

Theo chị Hà, mọi người cần rút kinh nghiệm, đừng coi đó là chuyện trẻ con mà coi nhẹ, bỏ qua, nhằm giúp trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng ngay từ nhỏ. Việc này cũng rất có ích cho việc hình thành nhân cách của trẻ sau này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giúp trẻ sửa sai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.