Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mong không tái diễn

Người Xây Dựng| 02/12/2019 07:22

(HNM) - Khoảng 17h20 ngày 24-11, phố Ô Cách (quận Long Biên) nhộn nhịp người xe. Chị Mão, ở phường Đức Giang, điều khiển xe máy, phía sau đèo con gái 6 tuổi, cố gắng tránh chiếc ô tô đi ngược chiều (ở gần cửa hội trường Hợp tác xã Công nghiệp Ô Cách).

Đột nhiên tiếng kèn loa rú lên chói tai ngay sau lưng chị. Con gái chị Mão giật mình hốt hoảng nhoài về phía trước, ôm chặt lưng mẹ; bàn tay phải của cháu đập vào cánh tay điều khiển ga xe máy của chị Mão, làm chiếc xe chồm lên, suýt va vào xe ô tô. Một người đàn ông đi bộ cạnh đó chỉ tay vào cậu học sinh mặc bộ đồng phục màu xanh sẫm, nói to:

- Các cháu là học sinh cấp trung học phổ thông, lớn rồi mà sao vẫn vô ý thức thế! Thổi kèn loa đột ngột giữa phố đông người, nhiều người đi xe giật mình, mất lái... Hậu quả thế nào các cháu phải biết chứ...

Vậy nhưng, bỏ ngoài tai lời góp ý của người lớn, mấy học sinh này vẫn tỏ ra thích thú, chuyển chiếc kèn loa cho nhau, vừa đi vừa thỉnh thoảng đưa lên miệng thổi một tiếng.

Phản ánh chuyện này với Người Xây Dựng, chị Mão phàn nàn: Tại Điều 3, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, ghi rõ: “Không nên làm: Nói to, gây ồn ào, mất trật tự”. Học sinh trung học phổ thông đâu còn là trẻ con nữa, đã vi phạm quy tắc, được người lớn nhắc nhở mà vẫn tái diễn. Thế thì “Tiên học lễ” ở chỗ nào? Xin có thêm lời nhắc nhở, mong rằng hành vi của những học sinh trên cần được chấm dứt...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mong không tái diễn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.