Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấm lòng của bà Vẫy

Người Xây Dựng| 10/12/2019 07:03

(HNM) - Trò chuyện với Người Xây Dựng, anh Nguyễn Văn Công ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín hết lời khen ngợi bà Nguyễn Thị Vẫy ở thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín. Anh Nguyễn Văn Công nói:

- Năm nay bà Vẫy đã 83 tuổi. Lưng còng nhưng một tuần ba buổi, bà Vẫy vẫn tận tình dạy trẻ em Đan Nhiễm học hát trống quân tại Nhà Văn hóa thôn anh ạ!

- Chắc lại có tổ chức văn hóa nào tài trợ kinh phí để bảo tồn làn điệu này chứ gì? - Người Xây Dựng hỏi anh Công.

- Hoàn toàn không có kinh phí hỗ trợ. Bà Vẫy dạy miễn phí hàng chục lớp như thế này rồi!

Nói rồi, anh Công kể: Bà Vẫy hát trống quân từ hồi còn bé và trở thành nghệ nhân "gạo cội" nhất ở Đan Nhiễm. Nhiều năm gần đây, thấy làn điệu trống quân bị mai một nên bà Vẫy đã tình nguyện truyền dạy cho các em nhỏ. Mong muốn của bà là làn điệu truyền thống của quê hương tiếp tục được lưu truyền qua các thế hệ.

Tìm hiểu thêm, Người Xây Dựng được biết, bà Vẫy ở một mình trong căn nhà cấp 4 ven đê sông Nhuệ. Mặc dù kinh tế eo hẹp nhưng bà vẫn dành tiền riêng của mình mua bánh, kẹo để động viên các cháu nhỏ trong lớp học hát. Việc làm tâm huyết này của bà Vẫy thật đáng trân trọng.                                           

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấm lòng của bà Vẫy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.