Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cách làm hiệu quả

Người Xây Dựng| 11/12/2019 07:35

(HNM) - Khoảng 19h ngày 1-12, ông Phạm (ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) đang xem ti vi thì ông Khoa ở tổ dân phố 5 cùng phường đến gặp, nét mặt hồ hởi:

- Ông là nhà báo, dễ gặp đồng nghiệp nên chúng tôi muốn ông nói với Người Xây Dựng ở Báo Hànộimới một chuyện…

- Chuyện gì thế ông?

Ông Khoa mở tờ Báo Hànộimới ra ngày 23-10-2019, chỉ tay vào bài “Nên bảo nhau” ở chuyên mục “Mỗi ngày một chuyện”, rồi nói:

- Từ nhiều tháng nay, ở chỗ giao nhau giữa ngõ 126 phố Lệ Mật với hẻm 22/58/17 phố Kim Quan có cái thùng tôn để chứa rác thải. Khổ nỗi, “cha chung không ai khóc”, rác đầy ủ qua ngày, ô uế quá! Tổ dân phố đã vận động người dân “Giữ vệ sinh chung” nhưng không có kết quả! Thật may, vừa rồi, Người Xây Dựng đưa chuyện ấy lên Báo Hànộimới và gợi ý cách khắc phục…

- Hôm qua tôi đi lối ấy, ngõ phố sạch sẽ rồi mà.

- Vấn đề là cách làm ông ạ. Ngay sau hôm báo đưa tin, Chi ủy tổ dân phố 5 đã chỉ đạo gấp việc thực hiện như Báo gợi ý. Theo đó, tổ trưởng tổ dân phố đề xuất ngành Môi trường của quận chuyển thùng đựng rác nói trên đến vị trí phù hợp hơn; đồng thời viết tờ thông báo không để rác ở chỗ cũ nữa. Ông Khôi, ông Đạt ở hai đầu ngõ cùng với bà Loan - Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố 5 trực tiếp giám sát, ngăn chặn, phê bình người cố ý vi phạm… Bà con mình khi thấy rõ “điều hơn lẽ thiệt” nên đã hưởng ứng. Mừng lắm!

Nghe ông Phạm kể lại chuyện này, Người Xây Dựng rất tâm đắc cách làm của tổ dân phố trên. Đúng là, việc to, việc nhỏ đều phải cụ thể, gắn với trách nhiệm mới thành công!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách làm hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.