Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không mua bán động vật hoang dã

Người Xây Dựng| 24/10/2020 06:44

(HNM) - Sáng 14-10, trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn gần cầu vượt mới hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), Người Xây Dựng thấy hai người phụ nữ bày bán những chú chim hoang dã, gồm: Cò, vạc, diệc… nên đã dừng lại mua để phóng sinh vào Công viên Bắc Linh Đàm.

Thấy thế, hai người dân cũng dừng lại mua, phóng sinh. Ông Trần Văn An, người dân ở phường Đại Kim (quận Hoàng Mai), cũng mua ba cá thể chim vạc để phóng sinh, nói:

- Nếu mỗi người đều mua để phóng sinh, và người ta không bắt cò, vạc... bán để làm mồi nhậu nữa, thì những cánh chim trời có thể bình yên, làm đẹp thêm cho cuộc sống.

Ông An cũng nói với chị bán hàng:

- Chị có thể tìm kiếm việc làm khác, không bán chim nữa được không?

Người phụ nữ trả lời:

- Cháu không bán thì người khác cũng bán. Cái chính là vẫn có người săn bắt và người tiêu dùng.

Đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn gần cầu vượt mới hồ Linh Đàm là địa điểm thi thoảng thương lái gom chim hoang dã để bán mà Người Xây Dựng tận mắt chứng kiến. Mong rằng các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến mua bán động vật hoang dã.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không mua bán động vật hoang dã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.