Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ca sĩ Tuấn Ngọc bật khóc trong đêm diễn đầu tiên tại Nhà hát lớn

Hoàng Lân| 03/01/2012 11:39

(HNMO) – Dù đã ngót 60 năm đi hát, nhiều lần về nước trình diễn và từng hát tại Hà Nội nhưng nam ca sĩ Tuấn Ngọc vẫn không giấu được sự xúc động khi lần đầu tiên thực hiện một liveshow riêng tại Nhà hát lớn Hà Nội...

Diva Mỹ Linh là khách mời duy nhất trong liveshow ca sĩ Tuấn Ngọc diễn ra từ ngày 2 - 4/1/2012 tại Nhà hát lớn Hà Nội


Ca sĩ Tuấn Ngọc trong đêm diễn tối qua tại Nhà hát lớn mang nhiều tâm trạng. Một phần bởi trong tiết trời mưa phùn giá lạnh của mùa đông Hà Nội nhưng khán giả vẫn đến với đêm nhạc của anh kín chỗ. Phần nữa, tâm nguyện đi hát bao lâu của anh là tổ chức được 1 đêm nhạc tại Nhà hát lớn Hà Nội nay đã thực hiện được. Nam ca sĩ 65 tuổi này cũng không kìm được xúc động khi tâm sự: “Bố mẹ tôi đều là người Hà Nội nên tôi mong mỏi từ rất lâu là thực hiện được một đêm nhạc tại chính quê hương của mình và tại Nhà hát lớn. Giá như mẹ tôi còn sống, chắc chắn mẹ tôi sẽ đến nghe tôi hát và chắc chắn phải ngồi ở hàng ghế đầu tiên”. Anh đã khóc khi nhắc đến mẹ.

Có lẽ cũng vì tâm sự của một người xa quê được hát tại nơi mình mơ ước nên nam ca sĩ Tuấn Ngọc có phần hơi bối rối. Đan xen phần biểu diễn là những câu chuyện anh kể chậm rãi để khán giả có cái nhìn rõ hơn về con đường nghệ thuật của mình. Anh kể, anh bắt đầu hát từ năm 5 tuổi, sau đó năm 11 tuổi anh học hát tiếng Anh, khi ấy anh đã định cư ở đảo Hawai (Mỹ). Sau này, anh lại quay trở lại hát những ca khúc nhạc Việt Nam. Cũng vì tuổi thơ đàn hát liên miên đó mà đến nay, Tuấn Ngọc vẫn còn niềm đam mê với âm nhạc và còn đứng hát phục vụ khán giả dù không còn trẻ nữa.

Trong liveshow của mình diễn ra tại Nhà hát lớn, Tuấn Ngọc đưa khán giả đi đến nhiều miền cảm xúc khác nhau. Đó là những ca khúc trữ tình lãng mạn nhưng được hát với một tâm sự vui như “Tình cờ”, “Mộng dưới hoa”, “Đường em đi”, “Em đến thăm anh một chiều mưa”…

"Diva" Mỹ Linh thể hiện tinh tế trong đêm nhạc ca sĩ Tuấn Ngọc


Tuấn Ngọc càng hát càng say và tràn đầy cảm xúc. Anh khiến người nghe nhớ lại tuổi thanh xuân tràn trề năng lượng của mình khi hát một số ca khúc tiếng Anh từng được nhiều người yêu mến là “Yesterday” (The Beatles) “Smoke gets in your eyes”, “Unchained Melody”…

Sau đó, Tuấn Ngọc hát những ca khúc Việt Nam từng được nhiều người nghe yêu mến, là “Ngậm ngùi”, “Gửi gió cho mây ngàn bay”, “Áo lụa Hà Đông”, “Ru đời đi nhé”, “Phôi pha”, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”… Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, giọng hát cũng có phần hơi mờ, không rõ lời nhưng ca sĩ Tuấn Ngọc vẫn giữ được phong cách biểu diễn lãng tử và đủ sức lên được những quãng cao kỹ thuật. Khán giả nhận thấy ở anh niềm đam mê ca hát mãnh liệt và nỗi niềm của một ca sĩ luôn trăn trở hướng về quê hương, vì thế trong suốt liveshow người nghe đã không ngớt dành tặng anh những tràng pháo tay.

Ca sĩ Tuấn Ngọc vừa đánh đàn vừa hát ca khúc Yesterday


Điểm nhấn của chương trình chính là phần song ca với “diva” Mỹ Linh. Lần đầu tiên song ca với ca sĩ Tuấn Ngọc, Mỹ Linh tâm sự rằng chị rất run và hồi hộp. Dù vậy, cô đã hát quá hay những ca khúc “Đưa em về động hoa vàng” (nhạc Phạm Duy, lời Phạm Thiên Thư) “Gửi người em gái” (Đoàn Chuẩn).

Mỹ Linh hát tràn đầy cảm xúc với lối xử lý tinh tế đúng đẳng cấp diva. Phần song ca của Mỹ Linh với ca sĩ Tuấn Ngọc 2 bài hát “Mùa thu cho em” và “Hello” cũng đã mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe. Hai giọng ca hòa quện ăn ý và tình tứ với những đoạn xử lý tinh tế. Nếu bỏ qua những sai sót do tâm lý thì phần trình diễn song cả của Tuấn Ngọc và Mỹ Linh chính là điểm nhấn hay nhất của chương trình.

Liveshow ca sĩ Tuấn Ngọc diễn ra vào tối 2/1/2012 chưa thể mỹ mãn vì gặp sự cố nhỏ về kỹ thuật nhưng đã ít nhiều cũng đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả trong dịp đầu năm mới. Liveshow còn diễn ra vào ngày 3 và 4/1/2012, ca sĩ Tuấn Ngọc hy vọng sẽ khắc phục hoàn toàn những lỗi này trong 2 đêm diễn tiếp theo.

Một số hình ảnh trong đêm diễn:

Tòan cảnh liveshow. Sân khấu được thiết kế đơn giản, theo phong cách acoustic để người nghe cảm nhận rõ hơn giọng hát ca sĩ Tuấn Ngọc

Những cung bậc cảm xúc khác nhau của ca sĩ Tuấn Ngọc trong đêm diễn của mình lần đầu tiên tổ chức tại Nhà hát lớn

Ca sĩ Mỹ Linh song ca cùng danh ca Tuấn Ngọc và thể hiện bài hát "Gửi người em gái" do chông cô - nhạc sĩ Anh Quân đệm đàn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ca sĩ Tuấn Ngọc bật khóc trong đêm diễn đầu tiên tại Nhà hát lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.