Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đẹp, bình dị trong sáng mùng 1 Tết

Viết Thành| 01/02/2022 11:17

(HNMO) - Thời tiết sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần khá lạnh giá, nên phần nào cũng khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn. Những con đường vốn tấp nập mỗi ngày của Hà Nội, trở nên đẹp, bình dị hơn trong sáng nay.  

Sáng mùng một Tết, nhiều con phố thường ngày náo nhiệt là thế giờ yên tĩnh vô cùng.

Không còn cảnh tắc đường, không tiếng xe ô tô, không kinh doanh vỉa hè, thay vào đó là một Hà Nội yên bình với những nếp nhà cổ, những hàng cây xanh mướt báo hiệu mùa xuân.

Phố Tràng Tiền - một phần không gian quen thuộc của phố đi bộ Hà Nội.

Như một nốt trầm trong bản nhạc giao hưởng muôn màu của cuộc sống, sáng mùng 1 Tết của Hà Nội mang đến cho người dân Thủ đô một sắc thái khác hẳn...

Phố Hàng Chiếu, Ô Quan Chưởng, Đào Duy Từ trở lại với vẻ đẹp cổ kính vốn có.

Không khí trong lành, không có sự ồn ã, khói bụi của xe cộ.

Một số người đi du xuân từ khá sớm, lui tới những khu vực trung tâm thành phố và phố cổ Hà Nội để chụp ảnh kỷ niệm mừng xuân mới.

Chợ Đồng Xuân "khoe" kiến trúc truyền thống trong tĩnh lặng.

Góc phố chỉ còn sắc đỏ của cờ Tổ quốc.

Góc phố nhộn nhịp "nhường chỗ" cho một bầu không khí yên tĩnh, vắng lặng.

Người dân đi lễ sớm tại khu vực đền Ngọc Sơn.

Phố Hàng Mã, Hàng Lược nhộn nhịp trong những ngày áp Tết giờ trở lại vẻ thanh bình vốn có.

Sắc Xuân về trên phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đẹp, bình dị trong sáng mùng 1 Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.