Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trạm biến áp, tủ điện: "Tử thần" cận kề

Thương Nguyệt| 20/11/2016 16:27

(HNMO) - Sau vụ nổ bốt điện trên phố Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) khiến nhiều người thương vong, nhiều người dân dường như vẫn chưa ý thức được mối nguy hiểm cận kề. Họ vẫn vô tư sinh hoạt và làm việc ngay cạnh những


Dọc phố Đê La Thành luôn đông đúc phương tiên qua lại có khá nhiều bốt điện và trạm biến áp. Một trong số đó là trạm biến áp Hoàng Cầu 4 nằm ngay cạnh một cửa hàng chuyên thu mua phế liệu.

Nhiều cơ sở kinh doanh không ngần ngại tận dụng khoảng trống quanh trạm biến áp làm nơi để xe của khách hàng. Khi xảy ra sự cố, tia lửa bắt xăng xe sẽ gây nên những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Những ngôi nhà bị trạm biến áp choán gần hết mặt tiền như thế này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ, cựu nạn khi xảy ra cháy nổ.

Dù trạm biến áp này được đặt ngay cạnh cây xăng Nam Đồng, nhiều người dường như không mảy may quan tâm. Họ vô tư vào mua xăng rồi rời đi...

Rất nhiều trạm biến áp được đặt gần khu dân cư hay các cửa hàng kinh doanh.

Dây điện chằng chịt "bủa vây" một tủ điện khiến nguy cơ xảy ra sự cố càng cao, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Hàng quán mọc lên như nấm quanh các trạm biến áp

Dọc trục phố Huế sầm uất là hàng chục tủ điện. Hầu hết chúng chỉ cách nhà dân và cửa hàng kinh doanh vài bước chân.

Một người mưu sinh bằng nghề bơm vá xe ngay cạnh tủ điện. Nếu không may xảy ra sự cố, ông sẽ là người gánh chịu hậu quả đầu tiên và nặng nề nhất.

Tương tự với trường hợp của người lái xe ôm này.

Trạm biến áp đôi lúc còn bị biến thành nơi tập kết xe rác. Hình ảnh chụp trên phố Ngô Quyền chiều 20/11.

Dù ngay trên đầu là trạm biến áp, người dân vẫn vô tư kinh doanh...

Có lẽ với nhiều người, họ đã quen với cuộc sống thường ngày gắn liền với những "quả bom hẹn giờ"
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trạm biến áp, tủ điện: "Tử thần" cận kề

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.