Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch trong ngày mưa rét

Quang Thái| 28/12/2018 20:01

(HNMO) -  Chiều 28-12, kết thúc ngày làm việc cuối tuần tại Hà Nội, hàng nghìn người đổ ra các bến xe để về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Khoảng 16h30 tại Bến xe Giáp Bát, mặc dù trời mưa rét, nhưng nhiều người dân vẫn tay xách nách mang vội vã về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Tết Dương lịch 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, lãnh đạo Bến xe Giáp Bát yêu cầu các đơn vị vận tải tăng số chuyến trong ngày.

Lượng khách đổ về Bến xe Giáp Bát trong ngày hôm nay tăng khoảng 30% so với ngày thường...

Nhưng theo quan sát của PV, chưa thấy xảy ra tình trạng nhồi nhét khách trên các tuyến xe đường dài.

Khoảng 17h30, lượng khách đổ về Bến xe Nước Ngầm rất đông, quây kín các quầy bán vé.

Chị Nguyễn Thu Hằng (tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: “Gần một năm nay, tôi chưa về quê. Do nghỉ Tết Dương lịch kéo dài, nên tôi quyết định về quê để thăm bố mẹ”.

Trái ngược với cảnh đông đúc của Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, lượng khách đổ về Bến xe Mỹ Đình khá ít.

Người dân không phải xếp hàng mua vé như những kỳ nghỉ lễ trước.

Những chuyến xe đường dài ở Bến xe Mỹ Đình khá vắng khách.

Chiều tối nay, cùng với thời gian nhiều người rời Hà Nội thì trời cũng có mữa nên khu vực đường Giải Phóng (bên ngoài Bến xe Giáp Bát) ùn tắc nhiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân hối hả về quê nghỉ Tết Dương lịch trong ngày mưa rét

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.