Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháu bé 11 tuổi mới tập đi xe đạp bị lạc nhà hơn 10km

Bảo Hân| 02/10/2019 22:27

(HNMO) - Cháu bé 11 tuổi đi lạc rất hoảng sợ vì đã đạp xe qua cầu Thăng Long mà không biết đường quay về nhà.

Khoảng 20h30 ngày 2-10, tại Đồn Công an Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội), anh Nguyễn Thiện Hiền (sinh năm 1973, ở khu phố 4, Phúc Lý, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đến đón con trai đi lạc từ chiều cùng ngày.

Trung úy Vũ Thế Tâm chăm sóc cháu bé trong khi chờ gia đình đến đón.

Trước đó, khoảng 16h ngày 2-10, trên mạng xã hội chia sẻ bức ảnh một chiến sĩ công an đang cho cháu bé uống sữa với nội dung: “Tại Đồn Công an Kim Chung đang tiếp nhận một cháu bé đi lạc có họ tên Nguyễn Thiện Nam (SN 2-12-2008 ở Minh Khai, Bắc Từ Liêm) có bố tên là Hiền...”. Những thông tin trên được đăng kèm số điện thoại liên lạc của Trung uý Vũ Thế Tâm.

Chỉ sau đó vài giờ, Trung úy Tâm đã nhận được điện thoại từ người nhà cháu bé.

Trung úy Tâm kể lại, chiều cùng ngày, trên đường đi tuần tra, anh phát hiện cháu bé đi xe đạp bị lạc đường với dáng vẻ mệt mỏi. Cháu rất hoảng hốt vì đạp xe qua cầu Thăng Long và không biết đường quay về. Từ những thông tin cháu cung cấp, Trung úy Tâm đã đăng lên mạng xã hội để tìm gia đình cháu ở cách vị trí đi lạc hơn 10km.

Đến đón con về, anh Nguyễn Thiện Hiền đã rất xúc động, gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ công an đã tận tình giúp đỡ cháu bé. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu bé 11 tuổi mới tập đi xe đạp bị lạc nhà hơn 10km

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.