Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội êm đềm trong ngày đầu nghỉ Tết

Quang Thái| 02/02/2019 15:08

(HNMO) - Các khu chợ đông đúc, bến xe, đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ngay từ sớm, rất đông người dân Hà Nội đã đến chợ hoa Hàng Lược để vui chơi và sắm Tết.

Những mặt hàng phục vụ cho dịp Tết như: Đào, quất, câu đối đỏ… thu hút đông khách.

Chị Nguyễn Mai Hoa (quận Ba Đình) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, 28 tháng Chạp tôi lại qua chợ mua đồ về trang trí nhà cửa để có không khí Tết. Tôi thấy thời điểm này sắm Tết là thích hợp nhất, bởi có nhiều mặt hàng, dễ dàng lựa chọn”.

Theo chị Hoa, giá mặt hàng trang trí Tết năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái.

Không muốn tìm đến những nơi quá đông đúc như chợ hoa Hàng Lược, tranh thủ nghỉ Tết, nhiều gia đình đưa con em mình đến khu vực hồ Hoàn Kiếm để vui chơi, chụp ảnh, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên.

Các em nhỏ thích thú rảo bước trên con đường ánh sáng đặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Ở một góc phố khác, các cụ ông quây quần bên bàn cờ tướng để “giết thời gian”.Ông Trần Ngọc Quang (quận Ba Đình) cho hay: “Chúng tôi già rồi nên việc sắm Tết để các con lo. Tết đến xuân về, chúng tôi chỉ mong có sức khỏe để được quây quần bên con cháu”.

Một cụ ông thong dong đạp xe ngắm phố phường và cảm nhận không khí Hà Nội ngày giáp Tết.

Tại Bến xe Giáp Bát, hôm nay, lượng người đổ về đã vãn hơn. Chỉ còn số ít người lao động vào bến để bắt xe về quê nghỉ Tết.

Anh Nguyễn Văn Cảnh (tỉnh Nam Định) cho biết: “Hôm qua bận công việc, tôi không kịp bắt xe về quê. Có chút buồn nhẹ khi không được về quê sớm, nhưng về tầm này, lại thoải mái hơn khi không phải chen chúc”.

Khu vực quầy bán vé bên trong Bến xe Giáp Bát vắng khách.

Nhiều tuyến đường của Thủ đô hằng ngày vốn đông người qua lại, hôm nay bỗng vắng vẻ lạ thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội êm đềm trong ngày đầu nghỉ Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.