Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mùa hoa gạo nở

Quang Thái - Minh Hà| 13/03/2021 16:21

(HNMO) - Những ngày này, hoa gạo nở đỏ rực trên nhiều tuyến đường, góc phố, làng quê của Thủ đô Hà Nội. Ngắm nhìn sắc đỏ của hoa gạo, mọi người ai nấy đều không khỏi xao xuyến.

Tháng 3, những cây hoa gạo tại Khu di tích chùa Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) nở rộ tạo nét đẹp riêng trong không gian của ngôi chùa cổ kính.

Hoa gạo được biết đến với các tên gọi khác như: Hoa Mộc miên, hoa Pơ lang.

Thuộc họ thân gỗ, tán tròn, hoa gạo có màu đỏ rực với 5 cánh đơn, dày…

Cây gạo có nguồn gốc từ Ấn Độ, được trồng nhiều trên các tuyến đường trung tâm và ngoại thành Hà Nội.

Mùa hoa gạo, chùa Thầy lại trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều người muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này và chụp ảnh lưu niệm.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia (quận Hoàn Kiếm) nổi bật trong mùa hoa gạo.

Cây gạo vươn mình khoe sắc, tạo một nét đẹp riêng cho khu vực.

Sắc đỏ của hoa gạo cùng nét cổ kính của bảo tàng hòa quyện vào nhau, tạo một bức tranh mang đậm màu sắc hoài cổ.

Ông Nguyễn Văn Thành (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Mỗi lần rảo bước qua đây, tôi như được đứng giữa tiết trời xuân xen lẫn mùa hạ. Trong tôi có một cảm xúc khó diễn tả thành lời”.

Theo ông Thành, những bông hoa gạo mang một vẻ đẹp dịu dàng, thanh cao.

Hoa gạo nở không chỉ tô thắm cho đất trời một màu sắc mới mà loài hoa này còn báo hiệu mùa hè sang.

Cây hoa gạo nở rực rỡ trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Ngã ba Giải Phóng - Phương Mai là điểm đến quen thuộc của nhiều người mỗi mùa hoa gạo nở.

Khung cảnh tĩnh lặng trên tuyến đường sắt chạy qua khu vực phường Phương Mai (quận Đống Đa).

Tháng 3 tại Hà Nội có nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc, mỗi loài mang một vẻ đẹp khác nhau, nhưng tất cả đều góp phần tô điểm thêm cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mùa hoa gạo nở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.