Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ý tưởng vì cộng đồng

Quang Hưng| 09/01/2021 15:29

(HNMCT) - Người dân ở phường Thượng Thanh (quận Long Biên) hầu như ai cũng biết ông Thắng, một huấn luyện viên bóng bàn đã tham gia đào tạo rất nhiều vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp. Sáng 2-1, ông Nam qua nhà ông Thắng chơi, thấy ông Thắng treo biển tuyển sinh người khuyết tật (nhẹ) và dạy miễn phí, bèn hỏi:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Ông ơi, giờ ông còn dạy bóng bàn cho người khuyết tật nữa cơ à?

Ông Thắng thong thả nói:

- Đúng rồi, vì tôi thấy người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng, cũng như tìm cho mình một công việc phù hợp với khả năng. Tôi đã nghiên cứu kỹ giáo án với mục tiêu vừa giúp họ rèn luyện sức khỏe vừa tìm kiếm cơ hội phát triển nếu thực sự có năng khiếu...

Nghe xong, ông Nam gật gù:

- Hay quá! Đúng là một ý tưởng vì cộng đồng ông ạ!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ý tưởng vì cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.