TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin



 

Premiership 08/09: Hỗn loạn giữa thời đại kim tiền
07/08/2008 15:24

Trong cơn suy thoái, các CLB Premiership vẫn mạnh tay mua sắm như không biết đến ngày mai. Tuy nhiên, chỉ số ít bản hợp đồng trở nên hữu dụng nếu nâng bước đội bóng đó tiến tới thành công ở mùa bóng 2008/09.

Những chuyến "shopping" điên rồ

Theo lời của cựu HLV David Pleat, việc để Robbie Keane gia nhập Liverpool với mức phí 20,3 triệu bảng là thương vụ quá hời đối với Tottenham. Ông nói đúng, bởi Spurs (bên bán) vừa thu về khoản tiền kếch xù từ một tiền đạo đă bước sang tuổi 28, có 11 năm chơi bóng đỉnh cao cùng hơn 500 trận thi đấu trong sự nghiệp. 

Hăy thử nh́n vào các ví dụ tiêu biểu khác: David Bentley, người chưa hề chơi ở Champions League hay các giải đấu quốc tế được Tottenham mua về với giá 17 triệu bảng. Aston Villa bỏ 2 triệu bảng để tậu thủ thành 38 tuổi Brad Friedel.


Bentley liệu có giúp Spurs lọt vào tốp 4? - Ảnh: AP

Fulham cũng chi đến 6,3 triệu bảng rước bộ đôi Zamora - Pantsil từng mài mông ở West Ham mùa trước. Hay việc Aston Villa "hét" giá 18 triệu bảng khi Liverpool và Arsenal dạm ngơ Barry. Tất cả đều minh chứng một điều, thị trường chuyển nhượng Premiership ngày càng trở nên hỗn loạn với những vụ mua bán điên rồ.

Thành công luôn đi đôi với tiền bạc

Trở lại với trường hợp của Robbie Keane. Anh là mẫu cầu thủ cầu tiến và hiếm khi bị chấn thương. Kỹ thuật và sự tinh tế (chứ không phải tốc độ) là những phẩm chất đáng quư của tiền đạo người Ireland. Các Liverpudlian kỳ vọng, Keane sẽ duy tŕ phong độ đỉnh cao trong nhiều năm nữa, và anh là ch́a khóa mở ra thành công cho CLB, sau gần hai thập kỷ núp bóng M.U, Chelsea hay Arsenal.

Đi sâu hơn vào hoàn cảnh, với 3 CLB đứng đầu Premiership vào thẳng ṿng bảng Champions League mùa tới, đội bóng xếp thứ 4 sẽ phải đương đầu với những khó khăn ở ṿng sơ loại. Khi đó, Keane có thể bảo đảm cho Liverpool về những giá trị sinh lời từ giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Nút thắt vấn đề nằm ở chỗ đó. Tốp 4 "ông lớn" được hưởng lợi từ "bầu sữa" Champions League. Nếu họ vẫn duy tŕ được vị thế độc tôn của ḿnh, tiền tiếp tục sẽ chảy vào túi những "đại gia". Từ đấy, họ mới có cơ sở chi tiêu mạnh bạo, như trong trường hợp Liverpool "phá giá" Robbie Keane.

Nh́n xuống những đội bóng nhỏ, thường xuyên phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Sunderland chịu chơi dốc hầu bao 50 triệu bảng và họ đă nhận được phần thưởng là suất trụ hạng.

Fulham cũng bỏ ra 20 triệu bảng hè này để tăng cường lực lượng, sau cú đào thoạn ngoạn mục vừa qua. Tân binh Stoke City vừa phá kỷ lục chuyển nhượng CLB khi chi 5,5 triệu bảng chiêu mộ Dave Kitson - chân sút ghi 10 bàn thắng cho Reading mùa trước.

Các CLB trên đào đâu tiền để "shopping"? Câu trả lời nằm ở bản quyền truyền h́nh - từ những hợp đồng được kư kết trước thời kỳ suy thoái. ĐKVĐ MU mùa rồi nhận "miếng bánh" 49,3 triệu bảng lợi tức từ khoản tiền bản quyền TV. Trong khi đó, Derby - CLB bét bảng Premiership cũng thu về đến 29,1 triệu bảng.

Giá trị thực của các vụ mua sắm?

Thế nhưng, hàng năm sẽ có 3 CLB phải chịu cảnh xuống hạng. Xét trên phương diện kinh doanh, đây là một thảm họa. Bởi nếu vẫn giữ nguyên bộ khung đội h́nh đang vận hành, những Derby, Reading hay Birmingham phải oằn lưng trả lương cho cầu thủ, khi mỗi đội chỉ được chia 11,4 triệu bảng/mùa ở Championship.

Giả sử thất bại trong chiến dịch thăng hạng 2 năm liên tiếp, nguy cơ rơi vào cảnh nợ nần và phá sản như Leeds hay Bradford hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo bản kê khai tài chính mới nhất của tập đoàn kiểm toán Deloitte, trong 2 năm gần đây, hầu hết CLB Anh đều không tăng lợi nhuận. Trong khi khoản lỗ trước thuế cao ở mức báo động. Thực tế cũng chỉ ra rằng, tiền lương của các ngôi sao tăng vượt mức dự kiến, khiến nhiều đội lâm vào t́nh trạng khó khăn.

Hơn 600 triệu bảng làm náo loạn thị trường chuyển nhượng, tăng gần 25% so với hè trước. Nhưng chỉ số ít đội bóng hồi vốn sau lần vung tay quá trán. Giả như M.U, kiếm 89 triệu bảng nhờ cú đúp danh hiệu. Hay Sunderland đă tận thu và sẽ nhận thêm 30 triệu bảng mùa tới.

C̣n phần đông những CLB khác vẫn phải vật lộn với bài toán kinh tế, xoay ṿng ngân quỹ tái đầu tư. Thế nên mới có chuyện, để có tiền mang về tinh binh, ngay cả Arsenal, Tottenham hay Liverpool cũng phải bán đi một vài nhân tố cũ như Hleb, Keane và Crouch nhằm cân bằng ngân sách.

Kitson chỉ được coi là món hời nếu các bàn thắng của anh giúp Stoke trụ hạng. Robbie Keane trở thành "đấng cứu thế", nếu anh đưa Liverpool bay cao tại Premiership... Trường hợp ngược lại, không ít CLB và HLV lại chuẩn bị phải chơi canh bạc mạo hiểm với tân binh mới.

Hiển nhiên, phá két để thực hiện những siêu hợp đồng là xu hướng chung của nhiều CLB. Nhưng giá trị thực của nó đến đâu luôn là dấu hỏi, mà chỉ đến khi kết thúc mùa bóng mới có câu trả lời chính xác nhất.

Họ sẽ là những bản hợp đồng giá trị nếu...

1. Robbie Keane (Từ Tottenham sang Liverpool, 20,3 triệu bảng): Anh sẽ được tán dương nếu thổi vào hàng công Liverpool luồng sinh khí mới, giúp CLB giành chức VĐ Premiership hay Champions League.

2. Jose Bosingwa (Từ Porto sang Chelsea, 16,2 triệu bảng): Khiến Chelsea phải bỏ ra khoản tiền lớn để chiêu mộ, Bosingwa cần chứng minh anh hữu dụng hơn người đồng hương Ferreira, đặc biệt là trong các trận cầu ở Champions League.

3. David Bentley (Từ Blackburn sang Tottenham, 17 triệu bảng): Bentley sẽ là chữ kư giá trị nếu anh góp công lớn đưa Tottenham lọt vào tốp dự Champions League hoặc VĐ UEFA Cup.

4. Bobby Zamora & John Pantsil (Từ West Ham sang Fulham, 6,3 triệu bảng): CĐV Fulham sẽ hạnh phúc nếu bộ đôi trên thi đấu thành công, giúp CLB hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng.

5. Dave Kitson (Từ Reading sang Stoke, 5,5 triệu bảng): Anh sẽ được coi là thần tượng mới của fan hâm mộ Stoke nếu liên tục "nổ súng" giữ đội bóng ở lại với sân chơi Ngoại hạng mùa sau.

 
Tuấn Anh/VNN
In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Becks đá trận đầu cùng Milan: Nhạt nḥa nhưng... hạnh phúc
Real thắng nhờ siêu phẩm của Robben
Real Madrid – Villarreal: Giấc mơ màu trắng
Arsenal thắng dễ, Chelsea ḥa thất vọng
Năm mới, Ronaldo hứa sẽ "chung thuỷ" với M.U
Bóng đá 2009, quyền lực trong tay "đại gia"?
Việt Nam có mặt top 10 bóng đá châu Á 2008
Việt Nam giành AFF Cup như thể Anh vô địch World Cup
Steven Gerrard đối mặt với 5 năm tù
Berbatov "khai hỏa", M.U đả bại Boro
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

Sau khi Maria Sharapova rút lui khỏi giải đấu lớn, giới hâm mộ và các nhà chuyên môn lo ngại Sharapova sẽ không thể dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2009 (sẽ diễn ra vào cuối tháng 1), nhưng tay vợt Nga xinh đẹp này vừa khẳng định cô sẽ có mặt tại giải.