|
Vắng một loạt cầu thủ chủ chốt, các học tṛ HLV Ferguson thi đấu mờ nhạt suốt 90 phút ở Old Trafford và bị Juventus cầm ḥa không bàn thắng trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới.
Cơn băo chấn thương đang hoành hành ở Old Trafford khiến quá tŕnh chuẩn bị của nhà ĐKVĐ Premiership lâm vào thế khó khăn. Tiếp Juve trên sân nhà, nhưng M.U cũng không thể chứng tỏ được sự lấn lướt trước đối thủ trong hoàn cảnh gần như chấp cả hàng công.
Không Ronaldo, cũng chẳng có Rooney, Hargreaves, Nani, Carrick, Park hay Anderson, Sir Alex đành ḷng "liệu cơm gắp mắm" với dàn lực lượng ít ỏi c̣n lại. Thiếu sự lựa chọn trên hàng tiền đạo, chiến lược gia người Scotland buộc phải xếp "lăo tướng" Giggs đá nhô cao hỗ trợ chân sút duy nhất Carlos Tevez.
 Tevez đơn độc trên hàng công "Quỷ đỏ" - Ảnh: AFP
Tuy nhiên, dường như ngôi sao người Argentina cũng tỏ ra quá tải với kỳ tập huấn bận rộn (chơi 6 trận từ đầu hè cho M.U). Anh vẫn có thói quen di chuyển rộng, nên thi thoảng, hàng công áo đỏ chẳng có một ai cắm chốt ở tuyến trên.
Suốt hiệp đấu đầu tiên, "Quỷ đỏ" chỉ tạo được đúng một cơ hội ngon ăn. O'Shea bất ngờ chuyền khe thông minh để Fletcher thoát xuống dứt điểm vọt xà trong t́nh huống đối mặt thủ thành Buffon.
Phần sân đối diện, "lăo bà thành Turin" khá nguy hiểm với những t́nh huống đột kích cá nhân. Nhờ sở hữu kỹ thuật thượng thừa, cả Camoranesi và Del Piero liên tục gây khó cho cặp trung vệ áo đỏ. Mặc dù vậy, khả năng dứt điểm phía Juventus vẫn c̣n hạn chế.
Sau giờ giải lao, Sir Alex Ferguson dần tung một loạt cầu thủ trẻ vào sân. Tốc độ trận đấu vẫn diễn ra ở mức trung binh. Điểm sáng hiếm hoi của đội chủ nhà chính là màn chào sân Old Trafford đầy ấn tượng của bộ đôi tuổi "teen" Rafael Silva và Rodrigo Possebon.
Được đá ở vị trí hậu vệ cánh phải sở trường, Rafael liên tục có những lần dâng cao tạo đột biến. Chính anh là người tung ra đường tạt chuẩn xác, để Scholes đánh đầu đập đấp vọt xà gang tấc. Không những vậy, sao trẻ người Brazil c̣n cho thấy tiềm năng qua những cú nước rút tốc độ và dám tự tin cầm bóng đột phá.
Trong khi đó, tài năng của Possebon cũng dần được phát lộ khi chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Kỹ năng xử lư bóng tốt, sút xa hay và biết cách điều tiết nhịp độ tại khu trung tuyến, Possebon làm người ta liên tưởng đến Paul Scholes thời trai trẻ.
Sau trận đấu, HLV người Scoland không ngớt lời khen ngợi các cầu thủ trẻ: "Rafael khởi đầu trầm lặng, nhưng rồi anh đă tạo nên cơn băo bên hành lang phải. Tôi rất hài ḷng với sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Những Rafael da Silva, Possebon hay Gibson có cơ hội lớn để phát triển trong tương lai".
Ḥa 0-0 sau 90 phút, tỉ số đó khiến HLV cả hai đội hài ḷng. Tuy thế, nó chưa thể làm thỏa măn gần 7 vạn CĐV đến "nhà hát của những giấc mơ" cổ vũ cho đội bóng con cưng.
Đội h́nh ra sân:
Man United: Van der Sar; Evra, Ferdinand, Vidic (Evans 78'), Brown (R da Silva 46'); Fletcher (Gibson 46'), Scholes, O’Shea (Possebon 69'), Lee Martin (Silvestre 65'); Giggs, Tevez (Campbell 69'). Juventus: Buffon; Grygera, Mellberg, Legrottaglie, Cheillini; Camoranesi (Marchionni 61'), Poulsen (Tiago 89'), Sissoko (Ekdal 82'), Salihamidzic (Rossi 74'); Iaquinta (De Oliveira 46'), Del Piero (Trezeguet 71').
Tuấn Anh/VNN
|