Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vòng xoáy

ADMIN| 21/06/2003 07:07

Kịch Vòng xoáy lấy chất liệu từ vụ án Năm Cam nhằm khắc họa rõ nét những “mẫu” người đối nghịch của thời kinh tế thị trường trong những xung đột dữ dội giữa đạo lý và tội ác của xã hội hiện đại. Cái ác có nhiều cách để lôi kéo con người vào tội lỗi, với kẻ yếu thì trắng trợn, với kẻ mạnh thì ngon ngọt...

 Tại Nhà hát lớn Hà Nội : Tối 21, 22 và 29.6.2003
 Tại Cung Văn hóa Hữu nghị : Tối 24 và 25.6.2003
 Tác giả : Nhà văn Hữu Ước
 Đạo diễn : NSND Doãn Hoàng Giang – NSƯT Trần Nhượng

Nội dung vở :

Kịch Vòng xoáy lấy chất liệu từ vụ án Năm Cam nhằm khắc họa rõ nét những “mẫu” người đối nghịch của thời kinh tế thị trường trong những xung đột dữ dội giữa đạo lý và tội ác của xã hội hiện đại. Cái ác có nhiều cách để lôi kéo con người vào tội lỗi, với kẻ yếu thì trắng trợn, với kẻ mạnh thì ngon ngọt... Sáu Quýt, ông trùm xã hội đen đã dụ dỗ Tư Hoàng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra bắt đầu bằng những điều tưởng hết sức bình thường như uống một vại bia, hút một điếu thuốc... Cái ác thu mình lại để cho “con mồi” của mình cảm thấy như đang sống trong thói quen hằng ngày. Khi đã giữ chắc con mồi, Sáu Quýt bắt đầu vung tiền bạc, gái đẹp... và ép Tư Hoàng phải hành động phục vụ cho hắn. Vở kịch dữ dội bởi những mâu thuẫn tâm lý đối nghịch trong đời sống hiện đại: Nhà báo, diễn viên điện ảnh... quay cuồng, điên đảo trong âm mưu của Sáu Quýt. Tư Hoàng thức tỉnh, chạy trốn, chống lại... nhưng sức mạnh đen tối kia vẫn bám riết lấy anh. Giữa Vòng xoáy của đam mê và tội lỗi ấy, xã hội cần một ý chí thép để hoàn thành những công việc cao cả của cái Thiện. Bảy Thắng – Thiếu tướng công an tượng trưng cho ý chí ấy. Tư Hoàng không những là cấp dưới mà còn là dâu gia của Bảy Thắng. Bảy Thắng đã chứng minh ý chí và lòng trung thành của mình khi kiên quyết ra lệnh bắt Tư Hoàng và tiễu trừ những thế lực đen tối.  

Nhà văn Hữu Ước tâm sự về Vòng xoáy:
Từ những “nhân vật” trong vụ án Năm Cam tôi viết vở “Vòng xoáy”!
Có lẽ đây là một vở đầu tiên viết rất mạnh những thiếu sót, nhược điểm của ngành công an trong đời sống hôm nay. Lợi thế của tôi là tác giả thuộc ngành công an nên tôi rất hiểu công việc, nhiệm vụ và ngôn ngữ của người công an, thậm chí kể cả những suy luận của họ trước tội ác. Một bộ phận nhỏ trong lực lượng an ninh đã bị cuốn vào guồng xoáy mặt trái của cơ chế thị trường. Không ai có thể phanh phui ra những sai phạm mà chính nội bộ công an phải tự đấu tranh, tự phanh phui, mổ xẻ với cái xấu. Qua kịch Vòng xoáy tôi muốn lý giải con đường tha hóa dẫn tới sự phạm tội của người công an, của một số cán bộ lãnh đạo như ông tổng biên tập, nhà báo, tất cả đều nhẹ tựa lông hồng... Thông điệp tôi muốn gửi gắm đó là hãy cảnh giác với cái ác, nó luôn ở quanh ta và thậm chí ở lẫn trong ta. Khi muốn nhanh chóng khẳng định tên tuổi và địa vị của mình, con người rất có thể bị hút vào vòng xoáy của đồng tiền và quyền lực. Vòng xoáy lấy tứ bắt ra từ vụ án Năm Cam với những nhân vật ngoài đời. Khi xem các nhân vật trong kịch sẽ có người liên hệ với các nhân vật có thực nhưng thực ra nhân vật thiếu tướng - đại diện cho quan điểm của ngành công an hẳn sẽ có người nghĩ ngay tới nhân vật ngoài đời. Quả thực, tôi hay lấy mẫu người thật làm gợi ý cho nhân vật kịch của mình, nhưng Vòng xoáy không mang tính vụ án, không phải là vụ án Năm Cam nguyên mẫu. Để xây dựng một ông thiếu tướng làm trưởng ban chuyên án, tôi lắp ghép rất nhiều những điều mà tôi cảm nhận về những người công an khác mà tôi đã gặp trong đời. Hoặc viết về một ông tổng biên tập bị thoái hóa,  tôi lại lấy ở rất nhiều người làm báo có chuyện này, chuyện khác trong đời sống thực... Đồng thời tôi cũng hư cấu thêm một số nhân vật, xây dựng thêm các mối quan hệ để có sự liên kết giữa các nhân vật. Cái kết của kịch không có hậu bởi thực tế đời sống cũng như kết thúc vụ án Năm Cam cũng không thể có hậu. Tất cả đều phải trả giá bằng sự công bằng trong xã hội, người chết vì sự tốt đẹp, vì cái thiện ắt được tôn vinh, nhưng những người gây ra tội ác, kể cả những vị có chức có quyền cũng phải trả giá trước pháp luật. Tôi tin vở diễn sẽ hấp dẫn khán giả ngay từ chính nội dung vở đã khai thác một đề tài mang tính thời sự, cập nhật. Nhà xuất bản Hội Nhà văn hiện cũng sắp ra tuyển tập kịch gồm 600 trang của tôi với tên gọi Vòng xoáy, dĩ nhiên ấn phẩm này cũng có kịch bản Vòng xoáy. 

Lương Nhi


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vòng xoáy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.