Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Chạm tay vào nỗi nhớ" - bài học sâu sắc cho giới trẻ

Ngọc Vân| 21/10/2013 23:41

(HNMO)- Sau “Bản di chúc bí ẩn” bộ phim truyền hình “Chạm tay vào nỗi nhớ” dài 38 tập của VFC sẽ tiếp tục “chiếm” sóng VTV3. Đây là một bộ phim khai thác đời sống, tình cảm và những trải nghiệm đặc biệt của các sinh viên trường Cảnh sát.

Bộ phim khai thác đề tài về đời sống, tình cảm của các sinh viên trường Cảnh sát.


Phát biểu với báo giới tại buổi ra mắt phim, Đạo diễn Đỗ Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình cho biết, “Chạm tay vào nỗi nhớ" được đánh giá là có nhiều tìm tòi trong phong cách dàn dựng qua tay nghề của đạo diễn nổi tiếng: NSƯT Vũ Hồng Sơn. Sau 2 phần phim Chạy án rất thành công, liên quan đến mảng đề tài Cảnh sát điều tra, đạo diễn Vũ Hồng Sơn mới trở lại làm phim về đề tài này nhưng với một câu chuyện lôi cuốn, mới mẻ và nhiều thách thức hơn. Đây cũng là một bộ phim mà đạo diễn và ê kíp làm phim phải dành nhiều thời gian lựa chọn dàn diễn viên cho các nhân vật chính. Khán giả sẽ thấy sự thay đổi đáng kể về diễn xuất của các diễn viên trẻ như Diệp Anh (vai Ngân Hà) vốn là Hoa khôi trường Đại học Ngoại thương và Saetti Baggio (vai Quân), cả 2 đều không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng đã thể hiện rất tốt 2 vai diễn quan trọng nhất của phim, được đạo diễn Vũ Hồng Sơn đánh giá cao. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của một số gương mặt trẻ quen thuộc đã tham gia nhiều bộ phim gần đây như Tiến Lộc (vai thầy Minh) hay Thanh Sơn (vai Tài)… Và chắc chắn không thể thiếu sự góp mặt của các diễn viên kỳ cựu trong thể loại phim hình sự như NSƯT Trần Đức, NSƯT Đỗ Minh Hằng, NSƯT Minh Thảo, nghệ sỹ Văn Báu, Duy Thanh…

Dàn diễn viên trẻ và tài năng.


"Chạm tay vào nỗi nhớ" không chỉ khai thác câu chuyện về đời sống sinh viên mà thông qua các sự kiện điều tra, những vụ án lớn nhỏ để vừa mô tả được tính chất đặc thù của ngành nghề cảnh sát, đồng thời vẫn toát lên những gì thuộc về tình bạn, tình thầy trò và cả tình yêu lãng mạn. Câu chuyện phim sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn về hình ảnh những người cảnh sát điều tra và cảm nhận sự thú vị khi thấy họ thật gần gũi, bởi trước khi trở thành cảnh sát, họ cũng là những sinh viên, cũng trải qua những tháng ngày tuổi trẻ nông nổi, bồng bột và vấp ngã. Và rồi khi trưởng thành, những cảnh sát điều tra cũng giống như bất cứ ai, lại cảm thấy bồi hồi, xao xuyến nhớ về thời còn đi học, nhớ mái trường, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè đồng đội, nhớ những lúc sống chết cùng nhau, nhớ những lời hẹn thề… Đó chính là những cảm xúc đọng lại khi bộ phim "Chạm tay vào nỗi nhớ" kết thúc.



Nôi dung phim lấy trung tâm câu chuyện là một nhóm sinh viên năm thứ nhất của Học viện cảnh sát. Quân – do diễn viên trẻ Saetti Baggio đảm nhận là một công tử ngang ngược, có cá tính rất mạnh. Quân cậy bố làm to trong ngành cảnh sát nên không coi ai ra gì, luôn gây khó dễ cho các bạn cùng lớp và thầy cô giáo. Ngân Hà, nữ sinh cùng lớp với Quân cảm thấy khó chịu trước rất nhiều trò tai quái và sự phá phách mà Quân đã chủ ý gây ra.Nhưng khi gần như tất cả các bạn trong khóa học quay lưng lại với Quân để cô lập cậu công tử mất nết, chính Hà lại cảm nhận được những điểm tốt đẹp mà Quân ít chia sẻ. Thậm chí Hà còn đánh giá cao sự thông minh của Quân khi có dịp cùng tham gia giải các tình huống điều tra phá án. Vì vậy, khi Quân bị đổ tiếng là đánh người và có nguy cơ bị đuổi học, Ngân Hà là người duy nhất tin tưởng Quân và tìm mọi cách để bảo vệ cho anh được tiếp tục học ở trường cảnh sát.



Ngân Hà tìm đến sự giúp đỡ của thầy giáo Minh – nguyên là một điều tra viên, sau thất bại ở một vụ án mà bị đưa về trường làm quản lý học viên. Thầy Minh cũng đã từng trải qua những thời tuổi trẻ xốc nổi và có một điểm rất giống Quân là tình yêu với nghề cảnh sát. Cùng với Ngân Hà, thầy Minh đã giúp Quân lấy lại được niềm tin và có cơ hội thể hiện khí chất và bản lĩnh của mình. Đồng thời, sau các vụ việc xảy ra, nhóm sinh viên bị bất ngờ khi biết người khiến cho Quân bị hiểu lầm là Tài – lớp trưởng, một chàng trai trầm tính, ít nói. Bố Tài cũng là cảnh sát điều tra nhưng đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Cũng chính điều này khiến Tài đôi khi có cái nhìn và hành động cực đoan về nghề và bị bọn tội phạm lợi dụng mua chuộc. Trong lớp Quân còn có một gương mặt đáng chú ý nữa là Thư. Cô từng là một người mẫu tuổi teen sáng giá, nhưng bị bạn thân hãm hại nên chuyển ra Bắc và thi vào trường cảnh sát. Quân, Ngân Hà, Tài và Thư, 4 người bạn với các cá tính, hoàn cảnh sống khác nhau, từ chỗ chẳng hề quen thân, đến những hiểu lầm rồi trải qua những thử thách trong môi trường rèn luyện nghiêm khắc, họ đã hỗ trợ nhau và cùng thầy giáo Minh phá được một đường dây tội phạm lớn. Để rồi cùng với những tình cảm trong sáng của tuổi trẻ, nhóm bạn đã dần hoàn thiện bản thân, quyết tâm trở thành những chiến sỹ cảnh sát nhân dân mẫu mực.

Bộ phim sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 7/11/2013.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
"Chạm tay vào nỗi nhớ" - bài học sâu sắc cho giới trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.