Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bà Hồng ở Bồ Đề

Người Xây Dựng| 04/06/2019 07:02

(HNM) - Ngày nào cũng vậy, trời tờ mờ sáng là bà Hồng ở phố Ái Mộ, tổ dân phố 5, phường Bồ Đề (quận Long Biên) đã dậy tưới cây, quét dọn vệ sinh sân nhà và ngõ xóm. Thấy bà Hồng ngày nào cũng làm vậy, chị Oanh hàng xóm liền nói:


- Bà ơi, sao bà phải vất vả vậy, hôm nào cũng dậy sớm quét dọn cho cả xóm.

- Tuổi già mà, dậy sớm làm lụng coi như tập thể dục cháu ạ.

- Nhưng bà cứ để lớp trẻ giúp, rồi hàng xóm quét cùng, chứ bà làm hết một mình thì vất vả quá.

- Hàng xóm ở khu nhà mình, mấy cháu nhỏ thì phải đến trường, cha mẹ chúng bận đi làm sớm, bà dậy sớm làm luôn, để mọi người đỡ phải mất công.

Không những quét dọn vệ sinh ngõ xóm hằng ngày, mỗi khi mưa, gió lá rụng, rác rưởi trôi về, đợi mưa tạnh là bà Hồng lại lụi cụi đi nhặt, giữ ngõ ngách luôn sạch sẽ. Thấy tấm gương của bà Hồng, nhiều người trong khu vực bèn làm theo, tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác, để rác tùy tiện ở góc tường, gốc cây và mang rác đi đổ đúng giờ, đúng nơi quy định.

Kể lại với Người Xây Dựng, chị Oanh nói: Việc làm của bà Hồng thật đáng quý. Mong có nhiều người như bà Hồng ở các địa phương khác để Thủ đô thêm xanh, sạch, đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Hồng ở Bồ Đề

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.