Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đâu phải xe “dù”

Người Xây dựng| 20/06/2019 06:46

(HNM) -  Sáng 5-6, chị Hà ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đi xe buýt tuyến số 55. Khi xe dừng ở điểm đỗ trên đường Lạc Long Quân, một người đàn ông khệ nệ bê một thùng giấy khá to, còn buộc nguyên cả chiếc xe kéo tay lên xe buýt.

- Anh ơi, không được mang đồ cồng kềnh lên xe buýt đâu.

Đặt thùng đồ xuống bậc cửa lên xuống, người đàn ông nói:

- Ơ hay, xe buýt công cộng cơ mà. Cùng lắm thì mua hai vé chứ sao.

Anh nhân viên bán vé vẫn điềm tĩnh giải thích:

- Xe đông, để hàng cồng kềnh, hành khách đi lại cản trở vướng víu lắm. Anh thông cảm, không chiếu cố được đâu.

Thấy nhiều người trên xe lên tiếng vì làm chậm giờ xe chạy, cùng với thái độ kiên quyết của anh nhân viên bán vé, người đàn ông kia mới miễn cưỡng bê thùng đồ xuống, vẻ hậm hực:

- Ác thế, xe phục vụ ai chứ?

Nghe vậy, một bác trai ngồi cạnh chị Hà lắc đầu:

- Ăn với nói, chỉ biết mình mà chẳng nghĩ đến ai, rõ… ích kỷ.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hà hoan nghênh thái độ kiên quyết của anh nhân viên bán vé, giữ nghiêm quy định bảo đảm an toàn, thuận tiện cho hành khách đi xe.

Theo chị, mọi người cần chấp hành nội quy khi đi xe buýt nói riêng, ở nơi công cộng nói chung, không vì việc riêng mà có thái độ, hành vi thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng người khác, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Thủ đô văn minh và thân thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâu phải xe “dù”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.