Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lại chuyện xe rác

Người Xây dựng| 23/06/2019 07:28

(HNM) -  Sáng 19-6, ông Viễn ở khu tập thể 12 Lý Nam Đế (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) có việc phải lên xe buýt tuyến 23. Ra cổng, rẽ trái một đoạn ngắn là đến điểm chờ xe buýt, thật tiện! Điểm chờ có ghế ngồi đàng hoàng, nhưng lạ sao, mấy người cùng đón xe buýt như ông Viễn đều đứng lên phía trước mấy mét...

- Ai vô ý, vô tứ đặt xe rác ở đây thế nhỉ?

- Việc này chưa hẳn do công nhân công ty môi trường đâu, mà có thể bà con nào ở gần đây không muốn xe rác đặt trước cửa nhà mình nên đẩy bừa ra chỗ này.

- Nếu vậy thì tệ quá.

- Đó là thói ích kỷ. Dù sao cũng không nên để xe rác ở chỗ ngồi chờ xe buýt mới phải chứ!

…Lời qua tiếng lại chưa dứt thì may quá xe buýt vừa tới. Ông Viễn lên xe rồi vẫn chưa hết khó chịu. Chuyện này nhất định phải đem ra tổ dân phố để mọi người góp ý mới được. Không chỉ một, mà ở nhiều nơi khác cũng có hiện tượng đùn đẩy xe chở rác khỏi cửa nhà mình. Ai chả muốn trước cửa nhà mình thoáng đãng, nhưng thoáng mình mà để phiền cho người thì không nên. Vậy có thơ rằng:

Xe rác có tội tình chi
Đùn đi đẩy lại chỉ vì không ưa
Công nhân dọn dẹp sớm trưa
Mà sao ai đó vẫn chưa vừa lòng
Giữ gìn nếp vệ sinh chung
Vì ta, vì cả cộng đồng mới hay!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lại chuyện xe rác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.