Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tệ cũ không hay

Người Xây dựng| 05/07/2019 07:51

(HNM) - Sáng 30-6, chị Loan ở phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa đèo con ra hiệu sách. Khi dừng đèn đỏ ở ngã tư phố Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng chợt con gái chị chỉ tay sang bên kia đường, nói:

- Mẹ ơi, sao chị kia lại rắc muối ra đường thế?

Theo tay con chỉ, chị Loan thấy cô nhân viên của hàng giải khát bên đường vừa đi vừa lấy tay bốc muối trong đĩa vứt tung tóe ra lòng đường trước cửa hàng. Quay lại, chị giải thích cho con:

- À, chị ấy thắp hương và làm vậy để mong bán hàng đắt khách đấy mà.

- Nhưng làm thế mất vệ sinh đường phố thì sao? - Con gái chị băn khoăn hỏi tiếp.

Lúc này chị Loan chỉ còn biết lắc đầu, ậm ừ:

- Con nói đúng, làm thế là không nên…

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, chị Loan chia sẻ: Hiện tượng không văn minh trên thường bắt gặp lúc buổi sáng khi mở hàng hoặc vào ngày rằm, mùng Một âm lịch của nhiều hộ kinh doanh. Chẳng biết có “thiêng” hay không nhưng theo chị, việc kinh doanh hiệu quả phụ thuộc vào tinh thần và chất lượng phục vụ chứ đâu phải do những thứ mê tín, hoang tưởng này. Chị mong mọi người rút kinh nghiệm, tự điều chỉnh hành vi cho đúng với Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bởi:

Đâu phải đem muối vãi khắp nơi
Để rồi đông khách dễ kiếm lời
Tệ cũ không hay nên chấm dứt
Vừa mất vệ sinh lại lỗi thời!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tệ cũ không hay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.