Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chợ hoa Quảng Bá vào xuân

Trung Kiên| 13/01/2013 08:27

Từ lâu, chợ hoa đêm Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) được biết đến là đầu mối cung cấp hoa tươi lâu đời nhất cho Thủ đô và các vùng lân cận. Chợ có nguồn gốc từ một khu buôn bán hoa nhỏ của bà con vùng Nhật Tân, Quảng An, Quảng Bá và một số xã thuộc huyện Từ Liêm. Năm 1996, khi quận Tây Hồ được thành lập, chợ được di chuyển về đây và hoạt động đến bây giờ.

Thương lái lựa chọn loài hoa phù hợp để bán trong ngày.

Bà Nguyễn Thị Lan ở làng hoa Tây Tựu (Từ Liêm) bán hoa ở chợ hơn 10 năm.

Thời tiết mưa lạnh dưới 10 độ C nên tại nhiều gian hàng, người bán hoa phải đốt lửa sưởi ấm.

Sau chặng đường dài từ huyện Mê Linh đến đây, anh Cường coi hàng để vợ nghỉ ngơi.

Với nhiều người Thủ đô, việc mua bán tại đây còn là thú vui không thể thiếu.

Bà Huyền ở tỉnh Hưng Yên, cho biết, bà làm nghề bán hoa rong ở Hà Nội gần 10 năm. Hằng ngày, bà dậy từ rất sớm để chọn hoa rồi chở vào bán trong nội thành.

Từ đầu phiên chợ, cảnh mua bán diễn ra tấp nập.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chợ hoa Quảng Bá vào xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.