Theo dõi Báo Hànộimới trên

Độc đáo hội thi thổi cơm làng Thị Cấm

Thế Dương (Báo Điện tử ĐCSVN)| 20/02/2013 10:22

Cứ vào ngày mùng 8 Tết âm lịch hàng năm, người dân làng Thị Cấm, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội lại tưng bừng tổ chức hội thi thổi cơm truyền thống.

Mỗi kỳ lễ hội, mọi nghi thức tế lễ, dâng hương đều được những cụ cao niên

Lễ dâng cơm Thánh trước khi chấm giải.

Các cụ ông cao tuổi trong làng nắm vai trò cầm cân nảy mực chấm điểm. Cơm của đội nào dẻo, thơm nhất, chín đều sẽ giành giải nhất của làng.

Và chút giải thưởng nhỏ, nhưng đã mang lại ý nghĩa tinh thần lớn lao

Các vật dụng truyền thống của lễ hội vẫn được nhân dân Thị Cấm

Dòng người tìm về với những giá trị văn hóa cội nguồn của dân tộc.

Ông Bùi Doãn Quảng, 65 tuổi, trọng tài hội thi, bắt đầu chia thóc cho các đội.

Để có lửa, mỗi giáp phải tham gia phần thi kéo lửa bằng cách mài ống tre khô tạo ra ma sát

Nét độc đáo nhất của hội thi là phần thi thổi cơm. Theo tục lệ, dân làng nấu cơm bằng niêu đặt trên chiếc kiềng ba chân và nhóm lửa rơm, củi, sau đó niêu được vùi trong tro bếp đợi chín.

Để kéo dài thời gian cho cơm chín nục, mỗi giáp dự thi phải tạo ra nhiều đống tro "ảo" nhằm nghi binh và đánh lừa ban giám khảo.

Việc tìm ra bốn niêu cơm trong khói bụi và nóng bức là điều khó khăn

Sản phẩm lao động từ hội thi được các cụ bô lão đưa về dâng lên nhà Thánh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Độc đáo hội thi thổi cơm làng Thị Cấm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.