Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội lộng lẫy đón Tết Độc Lập

Hoàng Linh| 01/09/2015 06:55

(HNMO) - Nhờ những ánh đèn lung linh vào buổi tối mà không khí trên các tuyến phố nhộn nhịp hơn, ngay cả khi đã gần 12h đêm. Những ngày này, người dân thường đổ dồn về những tuyến phố chính quanh hồ Hoàn Kiếm, nơi được trang hoàng đèn màu, hoa để hòa vào không khí phấn khởi, tự hào, mong chờ đón ngày tết Độc Lập trọng đại của đất nước.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trình diễn âm thanh, ánh sáng tại khu vực Quảng trường Nhà hát Lớn, tượng đài Lý Thái Tổ... sẽ được tổ chức.

Đền Ngọc Sơn lung linh trong đêm.

"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã trở thành nước tự do, độc lập toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để bảo vệ quyền tự do, độc lập ấy". "

Dịp hiếm có để khách du lịch có được những khoảnh khắc đáng nhớ với Thủ Đô.

Dù không được nghỉ dài nhưng người dân vẫn được tận hưởng không khí vui tươi của ngày Quốc Khánh với những hoạt động tưng bừng diễn ra trên cả nước.

Cận kề ngày lễ trọng đại của đất nước, hồ Hoàn Kiếm khoác lên mình một lớp áo mới rực rỡ và trang trọng.

Năm nay, lễ Quốc khánh 2/9 rơi vào thứ 4 nên người lao động sẽ chỉ được nghỉ một ngày mà không có thêm ngày nghỉ hoán đổi như các kỳ nghỉ lễ trước đó.

Gần 11 giờ đêm, quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn đông vui nhộn nhịp, khác hẳn ngày thường.

Vào 21 giờ tối ngày 2/9, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm; Công viên Thống nhất, Hồ Văn Quán; SVĐ quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây.

Trong những ngày này, các địa điểm trung tâm Hà Nội luôn rực rỡ, nhiều màu sắc.

Không khí chào mừng Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp phố phường Hà Nội

Những toà nhà vốn thường ngày lặng lẽ cũng khoác lên mình vẻ đẹp của ngày tết Độc Lập.

Hà Nội đón mừng Quốc khánh với rực rỡ sắc hoa và băngrôn, khẩu hiệu chào mừng.

Càng tới gần thời khắc trọng đại, Hà Nội càng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tháp Rùa với vẻ đẹp lộng lẫy khác hẳn ngày thường không khỏi khiến nhiều người ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Từ mọi miền, người dân đều mong muốn về Thủ đô đón tết Độc lập.

Không khí hân hoan chào đón 70 năm ngày Quốc khánh của đất nước đã len vào từng hẻm nhỏ, đã được hàng triệu người dân háo hức đón chờ.

Đây là dịp để mọi người hiểu thêm về truyền thống hào hùng của dân tộc cũng như những ngày 2/9 lịch sử.

Đây là dịp để mọi người có những ngày thoải mái nhìn ngắm vẻ đẹp thủ đô và giành thời gian cho những người thân yêu xung quanh mình.

Một phút tề tựu của đại gia đình trước cổng đền Ngọc Sơn.

Những bạn trẻ cùng hoà mình vào niềm vui chung của đất nước.

Một dịp đáng nhớ để lưu lại những bức hình đẹp.

Sau nhiều trận mưa lớn trong những ngày qua, các công nhân đã rất vất vả trong việc khắc phục, thay thế các hệ thống chiếu sáng bị hỏng - thậm chí là làm việc xuyên đêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội lộng lẫy đón Tết Độc Lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.