Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thảm cảnh chết đói của các con vật trong sở thú Venezuela

An Hy| 28/07/2016 11:58

(HNMO) – Venezuela đang lâm vào cuộc khủng hoảng lương thực vô cùng tồi tệ, buộc người dân nước này phải lựa chọn: Xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ, hoặc là chịu cái giá cao ngất trời ở chợ đen để mua được thức ăn. Cảnh thiếu ăn đã lan tới cả những sở thú, nơi nhiều động vật đang lâm vào tình trạng ốm đói đến chết.

Trong vòng 6 tháng trở lại đây, 50 con thú tại Caricuao, một trong những sở thú lớn nhất của Venezuela, đã chết đói.

“Câu chuyện về các loài động vật ở Caricuao là một phép ẩn dụ về sự khốn khổ của người dân Venezuela lúc này”, Marlene Sifontes, lãnh đạo công đoàn của đơn vị giám sát sở thú nói với Reuters.

Sư tử và hổ buộc phải ăn xoài và bí ngô để cầm hơi.

Tại một sở thú ở Paraguana, 3 con đã chết đói chỉ trong tháng 5 vừa qua. 6 con gấu khác chỉ được ăn nửa khẩu phần mỗi bữa.

Một số lượng lớn lợn Việt Nam, thỏ và chim đã chết tại vườn thú Caricuao sau khi bị đói trong 2 tuần liền.

Tình cảnh của những vườn thú ở ngoài thủ đô còn tồi tệ hơn nữa.

Tại một vườn thú ở miền tây Venezuela, các nhân viên đã phải thu tìm trái cây, rau và thịt quyên góp từ các doanh nghiệp địa phương để cầm cự các con vật đang ốm đói.

“Chúng tôi đang làm tất cả những gì mà con người có thể làm để bảo đảm cho vườn thú này tiếp tục hoạt động”, Oslander Montoya, một nhân viên doanh nghiệp địa phương đã đóng góp thực phẩm cho biết.

Các con thú này ngày càng sụt cân và có thể sẽ chết nếu nguồn cung thực phẩm tiếp tục hao kiệt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thảm cảnh chết đói của các con vật trong sở thú Venezuela

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.