Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nơi nhà tù là "thiên đường" cho người tị nạn

Tuấn Kiệt| 14/06/2016 09:58

(HNMO)- Trong bối cảnh tội phạm ngày càng giảm khiến cho các nhà tù trống rỗng, thậm chí phải để hoang phế, sau một thời gian cho Bỉ và Nauy thuê để giam giữ phạm nhân thì nay chính quyền Hà Lan đã quyết định biến 12 nhà tù thành nơi đón nhận những người tị nạn.

Lâu nay, các nhà tù ở Hà Lan vẫn nổi tiếng với điều kiện sinh hoạt tốt nhất. Một số nhà tù ở thành phố Haarlem và Arnhem đặc trưng với thiết kế mái vòm, ở giữa là sân và bao quanh là các buồng giam. Một số nhà tù đã xếp hạng "di tích quốc gia" nên không được phép cải tạo, song nó vẫn là nơi lý tưởng cho những người di cư.

Janet Helder, một thành viên của cơ quan chịu trách nhiệm về nơi ở cho người tị nạn ở Hà Lan, cho biết: Chúng tôi đã nghĩ đi nghĩ lại về việc sử dụng những nhà tù với cánh cửa buồng giam như thế này.

Một số người sống gần đây hỏi: "Làm thế nào có thể đưa những người đã từng từng phải sống trong những khu lán trại ở Syria tới ở trong một buồng giam như thế?". Vì vậy chúng tôi quyết định nếu những người tị nạn cảm thấy có vấn đề với nơi ở như thế này, chúng tôi sẽ tìm nơi khác cho họ”, Janet Helder nói thêm.

Theo Janet Helder, tổ chức của bà hiện đã bố trí được 41 nghìn chỗ dành cho người tị nạn ở 120 nhà tù trên khắp đất nước.

Một người tị nạn Afghanistan tên là Shazia Lutfi, 19 tuổi, ngó qua cánh cửa phòng của cô tại nhà tù cũ Koepel, Hà Lan.

Reda Ehsan, 25 tuổi, đến từ Iran, nằm thư giãn trên chiếc bàn giữa sân nhà tù cũ Koepel, Haarlem.

Bà Fatima Hussein, 65 tuổi, cầu nguyện bên trong phòng từng là buồng giam tù nhân trước đây tại nhà tù Koepel ở Haarlem.

Một người tị nạn Afghanistan bế con đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài nhà tù Heerhugowaard, tây bắc Hà Lan.

Những người tị nạn đang tập đi xe đạp tại nhà tù Koepel.

Hai cha con người tị nạn vui đùa tại nhà tù cũ Westlingen ở Heerhugowaard.

Siratullah Hayatullah, một người tị nạn Afghanistan 23 tuổi, giặt đồ tại nhà tù Koepel.

Những "người tù bất đắc dĩ" tham gia sơn lại khu vực mình tá túc tại nhà tù Koepel.

Bên trong một "căn hộ" dành cho dân tị nạn.

Imad Abdulrahman, 30 tuổi, cắt tóc cho bạn đồng hương ngay trong căn phòng tại nhà tù cũ Koepel.

Hai vợ chồng Hamed Karmi (27 tuổi) và Farishta Morahami (25 tuổi) trong căn phòng của mình.

Yassir Hajji (24 tuổi) đến từ Sinjar, Iraq, tự tay tỉa lông mày cho vợ Gerbia (18 tuổi) trong phòng nhà tù cũ Koepel. "Sự an toàn của những người tị nạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", một nhân viên quản lý nhà tù nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nơi nhà tù là "thiên đường" cho người tị nạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.