Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chợ “cóc” sắp... ổn định (?)

Bảo Nga| 15/10/2012 06:40

(HNM) - Thời gian gần đây, người dân liên tục phản ánh về nguy cơ một khu chợ

Chợ “cóc” họp trên đường dạo quanh hồ Ngọc Khánh.


Hồ Ngọc Khánh là một trong những lá phổi của thành phố Hà Nội với mặt nước trong xanh, lòng hồ được kè cẩn thận, đường dạo quanh hồ lát gạch sạch sẽ… Mỗi buổi sáng, hàng trăm người dân đến đây tập thể dục, hưởng không khí trong lành. Tuy nhiên, trên đường dạo ven hồ (từ đầu đường Nguyễn Chí Thanh đến trước cửa số nhà 92, phố Phạm Huy Thông) đang xuất hiện một chợ "cóc". Ban đầu chỉ vài ba người bán hoa, rau xanh. Sau thấy nhu cầu mua của người dân tăng, nhiều người bán rong, xe thồ thi nhau bày biện hàng hóa ngay trên đường dạo ven hồ. Khu hồ vốn yên tĩnh, nay bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt, bởi tiếng người mua, kẻ bán om xòm cả một góc hồ. Chợ "cóc" ven hồ họp từ 6h-8h sáng, nhưng khi chợ tan, cả một khu vực đường dạo ven hồ ngập ngụa rác thải.

Nhiều người dân lo ngại, nếu kéo dài tình trạng nêu trên, chẳng mấy chốc con đường dạo ven hồ Ngọc Khánh sẽ biến thành một chợ "cóc". Không hiểu chính quyền sở tại còn chờ gì mà chưa dẹp bỏ chợ "cóc" này.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chợ “cóc” sắp... ổn định (?)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.