Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngõ Thọ Xương (Hoàn Kiếm): Bao giờ cho đến… "ngày mai"?

Tin, ảnh: Phong Châu| 20/10/2012 07:07

(HNM) - Từ giữa tháng 9-2012, ngõ Thọ Xương (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) được đầu tư triển khai cải tạo đường và hệ thống thoát nước, tuy nhiên hơn nửa tháng nay việc thi công bỗng dưng... tạm dừng. Nhiều đoạn ngõ ngổn ngang đất đá, có đoạn miệng cống hở, đơn vị thi công phải dựng cột, căng dây để cảnh báo nguy hiểm...

Ngõ Thọ Xương vẫn ngổn ngang...


Việc ngừng thi công đã kéo dài hàng chục ngày nay, gây không ít khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng đến kinh doanh cũng như cuộc sống hằng ngày của người dân. Ông Lưu Xuân Thư, Thanh tra nhân dân phường Hàng Trống cho biết: Nguyên nhân của việc dừng thi công là do vướng chân móng nhà của 2 hộ. Các đoạn không bị ảnh hưởng, đơn vị thi công đã hoàn thiện và đặt xong miệng cống. Còn đối với 2 đoạn bị vướng móng, phải tạm dừng để nghiên cứu phương án thích hợp, không làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình nhà dân.

Không rõ việc "xem xét", "nghiên cứu" đến đâu, nhưng theo như lời một cán bộ tổ dân phố: "Trong cuộc họp lắng nghe các ý kiến, bàn phương án giải quyết mới đây, đơn vị thi công khẳng định ngày mai sẽ làm tiếp. Thế nhưng, "ngày mai" của họ đã kéo dài đến hơn một tuần rồi". Chưa được tiếp tục cải tạo, nhiều đoạn cống hở miệng không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của các hộ dân, mà nước thải sinh hoạt của các hộ dân còn bốc mùi hôi thối, khó chịu...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngõ Thọ Xương (Hoàn Kiếm): Bao giờ cho đến… "ngày mai"?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.