Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Sóc Sơn: Có một tuyến đường bị “bỏ quên”

Thu Hằng| 20/05/2013 06:55

(HNM) - Tuyến quốc lộ 3 (QL3) - Cầu Vát (xã Trung Giã, Sóc Sơn) không có cột mốc hay biển báo gì liên quan đến đường.


Người tham gia giao thông rất vất vả khi qua tuyến QL3 - Cầu Vát.


Tiếp đến là đoạn gần điểm giao cắt với QL3 mới (cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) đang thi công có nhiều hố (có hố sâu tới 50cm, rộng 5-6m2) nối tiếp nhau trên mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Rất nhiều lái xe khi qua đoạn này đều phải cho xe dừng hẳn lại để nghiên cứu nên đi hướng nào cho an toàn. Đoạn đường chạy qua thôn An Lạc cũng xuống cấp, cả đoạn dài khoảng 100m thường xuyên bụi mù mịt vì bị băm nát. Người dân sống cạnh tuyến đường đã nhiều lần phải tự đổ đất, đá để "vá" đường, thậm chí đổ đá dăm, bê tông vào những ổ "voi" trước cửa nhà nhằm giảm tai nạn giao thông, nhưng chỉ được vài ngày đường lại hỏng như cũ. Xuống cấp hơn cả là đoạn gần cầu Vát, gần chục hố "bom" xuất hiện trên mặt đường khiến giao thông luôn tắc nghẽn...

Theo ông Đinh Văn Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Giã, từ năm 2011 đến nay, các phương tiện chở VLXD, đất, cát thi công QL3 (mới) thường xuyên chạy qua làm cho tuyến đường ngày càng bị hỏng nặng. Không những thế, đây còn là tuyến đường liên tỉnh, nối huyện Sóc Sơn (Hà Nội) với huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) nên hằng ngày lượng phương tiện qua lại rất lớn. Hơn nữa, từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (năm 2000) đến nay, QL3 - Cầu Vát chưa một lần được duy tu, sửa chữa nên càng bị xuống cấp nhanh chóng. Xã Trung Giã đã nhiều lần đề nghị UBND huyện Sóc Sơn và chủ đầu tư thi công QL3 mới đầu tư kinh phí để duy tu, sửa chữa tuyến đường giúp người dân và phương tiện tham gia giao thông đỡ khổ, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Sóc Sơn: Có một tuyến đường bị “bỏ quên”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.