Theo dõi Báo Hànộimới trên

Aguero góp cú đúp, Man City thắng trận thứ sáu liên tiếp

Theo Nhật Tảo/VnExpress| 25/09/2016 07:34

Tiền đạo vừa trở lại sau án treo giò lập công đầu khi đội quân của Guardiola hạ chủ nhà Swansea 3-1 ở vòng 6 ngày 24/10, tiếp tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh với thành tích toàn thắng.


Bước ngoặt quan trọng nhất của trận đấu đến ở phút 66, khi Man City được hưởng một quả phạt đền từ tình huống trung vệ Swansea, Mike van der Hoorn phạm lỗi với Kevin De Bruyne trong khu vực 16m50 của chủ nhà. Từ chấm 11 mét, Aguero nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1.

Aguero chưa từng ghi bàn ở Liberty trước đây, nhưng đã lập cú đúp trong trận đấu thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh, qua đó nâng thành thích làm bàn của amn cho Man City mùa này lên con số 11. Ảnh: Reuters.


Với bàn thắng này, Man City đã kéo Swansea ra khỏi chiếc vỏ kén phòng ngự mà họ trú ngụ suốt trước đó. Và khi đối phương phải giãn đội hình, dâng cao hòng tìm kiếm bàn gỡ, dẫn đến những tình huống hở sườn, đội bóng dưới trướng HLV Pep Guardiola đã lạnh lùng ra đòn hồi mã thương, kết liễu trận đấu từ phút 77, với tình huống nâng tỷ số lên 3-1 của Raheem Sterling.

Với ba điểm thu về ngày 24/9, Man City nối dài thành tích toàn thắng của họ qua cả sáu vòng đầu Ngoại hạng Anh. Nếu tính trên mọi mặt trận, gồm trận thắng chính Swansea ở Cup Liên đoàn hôm giữa tuần, hai trận play-off và trận đầu vòng bảng Champions League, thầy trò Guardiola đang toàn thắng cả 10 trận chính thức họ đã đấu mùa này. Man City dường như đang đi đúng hướng trong cuộc cách mạng đội hình và lối chơi mà tân HLV của họ lĩnh xướng.

Guardiola rất bình tĩnh trước Swansea, ông chỉ hoạt bát hơn vào cuối trận, khi Man City bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Ảnh: Reuters.


Tuy nhiên, trên sân Liberty, Man City chỉ thật sự long lanh trong nửa giờ thi đấu cuối cùng. Swansea dường như rút ra được nhiều bài học bổ ích từ trận thua ở Cup Liên đoàn, và chơi thứ bóng đá rất khó chịu. Họ cầm bóng rất ít (thường xuyên dưới 40%, thậm chí có thời điểm chỉ 30%), nhưng gắn kết, phòng ngự với số đông và rất tự tin ở các tình huống lên bóng, mà bàn gỡ 1-1 của Fernando Llorente ngay phút 13 là minh chứng hùng hồn.

Man City mở tỷ số sớm, từ phút thứ 9 nhờ cú sút quyết đoán từ góc hẹp của Aguero, và cầm bóng áp đảo, nhưng họ bất lực trước ma trận phòng ngự mà đối phương tạo ra. Thế bế tắc ấy kéo dài cho đến gần giữa hiệp hai, và đột biến tích cực chỉ đến với thầy trò Guardiola nhờ quả phạt đền mà Aguero thực hiện thành công, để nâng tỷ số lên 2-1, buộc Swansea phải thay đổi cách chơi.

Trong gần 30 phút cuối, tính cả bù giờ, Man City tỏ ra rất lợi hại ở các pha phản công nhanh. Nếu kết thúc tốt hơn, hoặc không vì đen, bóng đập người các hậu vệ chủ nhà, hẳn đội khách có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn, chứ không chỉ dừng lại ở bàn thứ ba, của Sterling. Nhưng dù có tiếc nuối với những pha hỏng ăn của Fernandinho, Aguero, Silva, Fernando và chính Sterling, Man City vẫn vui vẻ ra về.

Vết gợn duy nhất với họ từ Liberty có chăng chỉ là chấn thương của De Bruyne. Ngôi sao tiền vệ tấn công người Bỉ có vẻ đã dính một chấn thương gân kheo và phải ra nghỉ từ phút 82.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Aguero góp cú đúp, Man City thắng trận thứ sáu liên tiếp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.