Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Sẽ rèn luyện tốt để sẵn sàng bảo vệ đất nước"!

Ngọc Hà - Khánh Thu - Đức Hải| 07/09/2012 11:35

(HNMO) - Từ 7h sáng, 135 tân binh tuổi từ 18-23 trong bộ quân phục chỉnh tề mới tinh đã hồi hộp chờ khai mạc lễ giao quân tại quận Hà Đông. Hàng trăm người đưa tiễn tân binh đã tập trung trước sân Trung tâm Văn hóa - Thông tin TP.

Động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh Nguyệt Ánh


Xen giữa dòng người nhộn nhịp, cụ Hoàng Tiến Nguyên, 75 tuổi, ở Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, ông nội của tân binh Hoàng Tiến Dũng cho biết: “Cả nhà rất vui mừng khi cháu nhập ngũ. Tôi tin là trong môi trường quân đội, cháu sẽ ngày càng trưởng thành, tự tin và chín chắn hơn.” Cụ Nguyên cũng chia sẻ, dù là thời bình, nhưng quân đội ta không được mất cảnh giác, phải tăng cường rèn luyện để sẵn sàng chiến đấu, nhất là phải huấn luyện thật tốt lực lượng tân binh.

Ảnh Nguyệt Ánh


Lễ giao quân của quận Hà Đông đã diễn ra trang trọng. Chủ tịch UBND quận Hà Đông Lê Cường đánh hồi trống lệnh, biểu tượng tinh thần xung kích, anh hùng của quân và dân quê lụa. Tin tưởng vào các tân binh sẽ tiếp nối truyền thống quê hương, Chủ tịch quận nhắn nhủ các tân binh tích cực tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; phấn đấu trở thành những quân nhân ưu tú, trở thành cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. 135 tân binh quận Hà Đông được giao về Quân đoàn I, Quân khu I và Tổng cục Hậu cần. Dù rất quyền luyến người thân, nhưng khi lên xe về đơn vị, các tân binh đều rất quyết tâm. Chia sẻ trên chuyến xe về Tổng cục Hậu cần, tân binh Nguyễn Văn Tuấn cho biết: “Em sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, rèn luyện tốt để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước”.

Ảnh Nguyệt Ánh


* Từ sáng sớm, hàng trăm người dân các phường thuộc địa bàn quận Long Biên đã tập trung tại Trung tâm Văn hóa Hàng không (đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề) để tiễn đưa 135 thanh niên lên đường nhập ngũ. Sau lễ thắp lửa truyền thống, màn múa rồng tưng bừng trong tiếng trống rộn ràng, tân binh Lê Hữu Đức đã thay mặt các bạn nhập ngũ cùng đợt hứa với ông bà, cha mẹ, người thân và các cô bác lãnh đạo, sẽ tích cực phấn đấu, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biên cương của Tổ quốc. Cùng với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp của quận Long Biên, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Sở GD-ĐT, Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đã ân cần trao quà, thăm hỏi, động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của Thủ đô, tích cực rèn luyện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng quân đội Việt Nam ngày càng vững mạnh.

* Cũng trong sáng nay (7-9), tại thị trấn Văn Điển, UBND huyện Thanh Trì đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2012. Tới dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Trì; Ban chỉ huy Quân sự huyện; chỉ huy các đơn vị quân đội nhận quân; lãnh đạo các xã, thị trấn và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện.

Lễ giao nhận quân huyện Thanh Trì năm 2012. Ảnh Đức Hải


Đợt giao quân lần 2 năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra tại 13 quận, huyện: Thanh Trì, Long Biên, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Đông Anh, Ứng Hòa, Hoàng Mai, Thanh Oai, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Sơn Tây, Chương Mỹ và Quốc Oai. Trong đó, huyện Thanh Trì có 160 thanh niên nhập ngũ.

Các tân binh chia tay người thân để lên đường nhập ngũ. Ảnh Đức Hải

Theo Ban chỉ huy Quân sự huyện Thanh Trì, trong tổng số thanh niên huyện Thanh Trì nhập ngũ đợt này có 128 thanh niên tuổi đời 18-22, còn lại có tuổi đời 22-24; sức khỏe loại 1, 2 là 104 thanh niên; 100% đã tốt nghiệp THCS, THPT (trong đó có 3 thanh niên có trình độ cao đẳng và đại học).

Các tân binh huyện Thanh Trì được giao về: Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2); Sư đoàn 361 (Quân chủng PKKQ); Sư đoàn 395 (Quân khu 3); Đoàn nghi lễ quân đội 781 (Bộ tổng Tham mưu).

Thay mặt cho 160 thanh niên huyện Thanh Trì lên đường nhập ngũ đợt này, tân binh Trần Anh Tuấn xúc động phát biểu: “Với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tuổi trẻ chúng tôi mãi mãi ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. “Nguyện luôn phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, mãi mãi xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Sẽ rèn luyện tốt để sẵn sàng bảo vệ đất nước"!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.