Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phim kinh dị chiếm lĩnh màn ảnh rộng tháng 3

T.Minh| 28/03/2013 16:35

(HNMO)- Hai bộ phim thuộc thể loại tâm lý, kinh dị sẽ chiếm lĩnh màn ảnh rộng cuối tháng 3/2013 đó là: Dark Skies (Bầu trời đen) và “The Haunting in Connecticut 2...

Poster chính thức bộ phim "Dark Skies"


Dark Skies (Bầu trời đen):

Dark Skies là bộ phim mới đến từ nhà sản xuất các phim Paranormal Activity, Insidious và Sinister do đạo diễn Scott Steward làm đạo diễn. Đây là bộ phim tâm lý, kinh dị kể về một gia đình trẻ sống ở vùng ngoại ô. Cặp vợ chồng Daniel và Lacy Barrett vô cùng lo lắng khi chứng kiến hàng loạt sự kiện đáng sợ xảy ra, ảnh hưởng tới sự an toàn và bình yên của gia đình mình. Khi mọi chuyện dần sáng tỏ rằng họ đang bị những thế lực chết chóc và đáng sợ khủng khiếp theo đuổi, Daniel và Lacy quyết định phải tự mình bảo vệ gia đình và tìm lời giải cho những bí ẩn đang theo sau họ.

Bộ phim được đảm bảo bởi dàn diễn viên tài năng như: Keri Russell (vai Lacy Barrett); Josh Hamilton (vai Daniel Barrett); J.K. Simmons ( vai Edwin Pollard); Dakota Goyo (vai Jesse Barrett); Kadan Rockett (vai Sam Barrett)…

Các đạo diễn thường nói rằng việc tuyển chọn diễn viên cho bộ phim chiếm từ 50 - 90% công việc. Việc này không thể đúng hơn trong trường hợp của Bầu trời đen. Đạo diễn Scott Steward cho biết: "Để giữ được phong cách cho toàn bộ bộ phim, điều quan trọng người xem phải cảm thấy chân thực, đáng tin và lôi cuốn, chứ không phải là làm cho bộ phim hoàn hảo. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải vô cùng cẩn trọng trong việc lựa chọn ra những diễn viên phù hợp". 

Một cảnh trong Dark Skies


Đạo diễn Scott Steward cho biết thêm, nhiệm vụ tìm kiếm dàn diễn viên hoàn hảo bắt đầu với nhân vật Lacy và tôi đã rất may mắn rằng sự lựa chọn đầu tiên của mình - Keri Rusell đã rất hứng thú với kịch bản và muốn tham gia vào bộ phim. Cái tôi cần đó là người xem sẽ tin và đồng cảm với Lacy. Có như vậy họ mới bị lôi cuốn vào cuộc hành trình của gia đình cô ấy. Keri đủ khả năng để đem những điều này lên màn ảnh nhờ sự kết hợp hiếm có giữa vẻ đẹp, sự thông minh và nhiệt tình của cô ấy.

 Đối với vai diễn Daniel Barrett (người bố), Scott Stewardi đã phải tìm kiếm một người có thể khắc họa chân dung của một người cha vùng ngoại ô cảm thấy mình không thể kiểm soát được cuộc sống mà anh cố xây dựng. Đây không phải là vai diễn dành cho các ngôi sao hành động mà là người sẽ lúng túng khi cầm một khẩu súng. Và đạo diễn Scott Steward đã tìm thấy nhân vật đó trong Josh Hamilton. Với kinh nghiệm phong phú trong việc tham gia rất nhiều phim điện ảnh, chương trình truyền hình và diễn kịch, Josh có thể thể hiện được sự cân bằng tinh tế của việc trở thành người cuối cùng trong gia đình tin vào chuyện gì đang xảy ra mà không đánh mất sự ấm áp và đáng yêu của mình.

Còn cậu bé 13 tuổi Dakota Goya lúc đó đã sẵn sàng rất hào hứng nhận vai diễn Jesse Barrett. Sau khi tham gia bộ phim Real Steal cùng Hugh Jackman, Dakota nhận được rất nhiều lời mời. Cậu sở hữu một khả năng diễn xuất tự nhiên, vừa chân thực, vừa hấp dẫn. Nhờ vậy, cậu phải gánh một trọng trách rất lớn trong đoàn làm phim và cậu đã làm nó rất tốt. 

Về vai diễn Sam Barret, giám đốc phụ trách casting Rick Montgomery đã tìm được cậu bé 6 tuổi Kadan Rockett sau một cuộc tìm kiếm rộng rãi. Sau rất nhiều buổi thử vai của hàng trăm đứa trẻ đến từ khắp cả nước, đoàn làm phim đã tìm được gương mặt mới đó là Kadan, một gương mặt thông minh và chững chạc lạ kỳ ở một cậu bé ở tuổi này.

“Ghosts of Georgia” (Những bí ẩn ở Georgia)

“The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia” của đạo diễn Tom Elkins là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật. Sau khi chuyển tới căn nhà cũ nằm biệt lập bên bìa rừng, những chuyện kì bí, những người lạ mặt vô hình bỗng dưng xuất hiện và ám ảnh cô bé Lisa bất kể ngày hay đêm. Những hồn ma bí ẩn đã trở về, mang theo câu chuyện kinh hoàng từ quá khứ.


Có lẽ đối với nhiều người, nỗi ám ảnh ma quỷ luôn là điều đáng sợ nhất. Những bóng ma vô hình xuất hiện bất ngờ, đem đến những bộ dạng kinh dị luôn khiến nhiều người sởn gai ốc mỗi khi nghĩ đến. Vậy mà điều này lại xảy ra thường xuyên với 2 chị em Joyce – Lisa và cô bé Heidi trong The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia. 3 người thường xuyên bị quấy rầy bởi những hồn ma ám ảnh xung quanh.

Đối với nhiều người, có thể Lisa là một người phụ nữ hạnh phúc. Cô có gia đình nhỏ hạnh phúc, ấm êm với người chồng giỏi giang, yêu thương vợ con và đứa con gái nhỏ dễ thương, ngoan ngoãn. Nhưng hiếm ai biết, từ lâu, cô đã không thể sống như một người bình thường.

Lisa thường xuyên bị ám ảnh bởi những bóng ma lạ lẫm và đáng sợ. Chúng thường xuyên xuất hiện xung quanh cô, giống như ảo giác với những lời thì thào ghê rợn. Tuy chúng không làm hại Lisa nhưng thường xuyên khiến đầu óc cô căng thẳng, sợ hãi. Thậm chí, Lisa đã phải dùng đến thuốc để rời xa những ám ảnh về thị giác. 


Một lần ở nhà một mình, sau khi quá căng thẳng bởi sự ám ảnh của những hồn ma xung quanh, Lisa quyết định vào phòng tắm ngâm mình trong nước. Tuy nhiên, việc này vẫn chẳng thể làm cô thoát ra khỏi áp lực thị giác. Trong không gian tĩnh lặng, ẩm ướt của phòng tắm, người phụ nữ trung niên mặc váy ngủ trắng toát đột ngột hiện ra trên thành bồn tắm.

Bóng ma này tự xưng là mẹ của Lisa và liên tục thì thào, ép cô phải nghe theo bà. Sau đó, hàng loạt các ảo giác, tưởng tượng xảy đến với Lisa, khiến cô như chìm sâu vào cơn ám ảnh sợ hãi. Cho đến tận khi Andy – chồng cô đẩy cửa đi vào, Lisa mới có thể thoát ra khỏi mộng mị tâm linh.

Giống như Lisa, Joyce – chị gái cô cũng phải chịu đựng những ám ảnh kinh hồn khi thường xuyên nhìn và nghe thấy ma quỷ. Tuy nhiên, Joyce không uống thuốc như Lisa mà tự mình đối mặt và kiềm chế cơn sợ hãi. Thế nhưng, những bóng ma không hề buông tha cô, thậm chí cô còn bị hồn ma tấn công bị thương đến bất tỉnh.

Để thoát khỏi những ám ảnh ma mị, Lisa quyết định rời khỏi thành phố ồn ào đến một nơi yên tĩnh hơn với hi vọng sẽ có một khởi đầu mới. Tuy nhiên, khi chuyển đến ngôi nhà nhỏ trong rừng này, bệnh của Lisa chẳng những không hề thuyên giảm mà ngay cả con gái cô – Heidi cũng bắt đầu có dấu hiệu khác thường.

Heidi con gái của Lisa vẫn thường xuyên gặp ông Gordy – người chủ cũ của ngôi nhà đã chết nhiều năm trước.


Không chỉ thường xuyên nhìn thấy những hồn ma xung quanh ngôi nhà, Heidi còn thường xuyên trò chuyện, chơi đùa với ông Gordy – người chủ cũ của ngôi nhà đã chết nhiều năm trước. Dường như có một lời nguyền ma quái đã áp lên tất cả phụ nữ trong gia đình. Điều này khiến Lisa vô cùng hoang mang, cô không muốn con gái sẽ phải chịu những áp lực đau đớn như mình nên thường xuyên trách mắng Heidi nói linh tinh và không dám tin vào sự thật.

Đến một ngày, Joyce vào cuộc khi thấy quan hệ giữa hai mẹ con Lisa – Heidi ngày càng căng thẳng. Cô trải ra bàn hàng loạt tấm ảnh nhỏ với khuôn mặt của nhiều người đàn ông khác nhau và gọi Heidi xem. Khi nhìn thấy ảnh của ông Gordy, mặt Heidi biến sắc. Cô bé cầm lên và thì thầm với Joyce rằng đây chính là người đàn ông mình hay gặp. Việc này đã khiến Lisa dù không muốn tin vẫn buộc phải tin lời con gái nói là sự thật.

Không chỉ gặp rắc rối với khả năng đặc biệt của mình, Lisa, Joyce và Heidi còn phải đối diện với hàng loạt những sự việc bí ẩn đáng sợ liên quan đến bí mật ngôi nhà họ đang sống. Những hồn ma trong ngôi nhà sẽ còn đem đến cho họ nhiều điều đáng sợ hơn trước, thậm chí còn đe dọa đến cả tính mạng của những thành viên trong gia đình.

Hai bộ phim Dark Skies và “The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia” đều ra mắt cùng ngày 29/3/2013.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phim kinh dị chiếm lĩnh màn ảnh rộng tháng 3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.