Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bước nhảy hoàn vũ năm 2013: Một bước lùi?

Thụy Du| 27/05/2013 06:16

(HNM) - Nếu như

Yến Trang đăng quang “Bước nhảy hoàn vũ 2013”.



Khi Ban tổ chức (BTC) công bố các gương mặt tham gia "Bước nhảy hoàn vũ" 2013 cách đây 3 tháng, không ít người theo dõi tỏ ra mất hứng bởi đó đều không phải là người nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật mà họ theo đuổi. Dàn "sao" nữ có ca sĩ Yến Trang, diễn viên Lan Phương, ca sĩ Maya, người mẫu Ngọc Quyên, ca sĩ Bảo Anh; các "sao" nam gồm ca sĩ Hồ Vĩnh Khoa, ca sĩ Ngô Kiến Huy, người mẫu Ngọc Tình, ca sĩ Trương Thế Vinh, diễn viên Hòa Hiệp. Tiếng là "sao" nhưng chỉ có Lan Phương được giới nghệ thuật đánh giá có cá tính, dấu ấn rõ nét trong nghề. Các gương mặt còn lại… khá nhạt. Cách chọn thí sinh tham gia chương trình cho thấy BTC khá "bí" ở mùa này dù làng nghệ thuật có rất nhiều "sao" rõ cá tính, dễ tạo hiệu ứng bất ngờ và sự hứng thú cho người xem. Để ý là thấy rõ thí sinh "Bước nhảy hoàn vũ 2013" đều đang hoạt động nghệ thuật ở phía Nam. Sự thiếu vắng những "sao" từ miền Bắc khiến cho sức hút và sức tác động của chương trình, như mong muốn của BTC là khuyến khích mọi người tham gia môn thể thao nghệ thuật dance sport, đã giảm đáng kể ở khu vực này.

Nhiều đêm thi đã "trôi tuột" trong dòng cảm xúc của người xem. Màn thi nào cũng được dàn dựng lộng lẫy, thí sinh "hoàn hảo" trong những câu chuyện đan xen hơn là ở kỹ năng khiêu vũ. Mặc dù BTC đã đặt ra nhiều thử thách hơn cho họ: Nhảy điệu đặc trưng trên nền nhạc kịch; nhảy điệu do đối thủ chọn; nhảy điệu đặc trưng của từng quốc gia; nhảy trên nền nhạc Michael Jackson; nhảy điệu do Ban giám khảo chọn… nhưng khán giả không nhận ra khác biệt đáng kể trong mỗi đêm thi. Với những thí sinh bị loại sớm, như Ngọc Tình, Maya, Bảo Anh, Hòa Hiệp, Trương Thế Vinh, Hồ Vĩnh Khoa, sự cứng nhắc trong cách thể hiện, thiếu cảm xúc, kỹ thuật non là những điểm yếu có thể gọi tên ở đa số phần thi của họ.

Xét trên trình độ của thí sinh, ba gương mặt dự đêm chung kết là sự lựa chọn chính xác của khán giả và Ban giám khảo. Việc Yến Trang và Lan Phương có mặt ở tốp 3 không khiến khán giả bất ngờ, cơ bản là vì lợi thế mà họ có được dựa trên nền tảng sẵn có. Yến Trang đã nổi danh là ca sĩ có bước nhảy đẹp, Lan Phương thì theo học múa từ nhỏ, lại là diễn viên giỏi thể hiện cảm xúc. Có vẻ như Ngô Kiến Huy tạo hiệu ứng thú vị hơn khi đã phần nào thể hiện được sự bứt phá, biết bộc lộ mình đúng lúc, đúng chỗ. Vị trí dẫn đầu tuyệt đối dành cho Yến Trang, thứ 2 là Ngô Kiến Huy và thứ 3 cho diễn viên Lan Phương là kết quả đẹp, không thể phàn nàn trong một mùa thi nhàn nhạt. Cũng như chẳng có gì đáng nói về cặp đôi dẫn chương trình cứng nhắc là Lương Mạnh Hải - Đông Nhi.

Có lẽ, điều ấn tượng nhất và cũng có thể là điều gây khó chịu đối với nhiều người ở chương trình này, thuộc về dàn giám khảo. Đạo diễn Lê Hoàng sắc sảo, nghiêm khắc nhưng sự xuất hiện cùng lúc ở nhiều chương trình của anh bắt đầu gây cảm giác nhàm chán. Khánh Thi "có nghề", chưa rõ có vượt được người bài bản như Trần Ly Ly hay không nhưng dễ thấy từ phần nhận xét của chị ý tứ của sự "chơi trội".

Khi đang có quá nhiều chương trình truyền hình thực tế liên quan đến ca hát thì một cuộc thi khiêu vũ dễ được yêu thích, bởi nó giúp khán giả "đổi món". Song, món mới dù gì cũng phải là món ngon mới được. Về kỹ năng khiêu vũ, khán giả có thể thông cảm với sự thể hiện chưa tới độ hoàn hảo của những thí sinh "không chuyên", mới tiếp cận với môn nghệ thuật này khi tham dự "Bước nhảy hoàn vũ", nhưng việc chọn người tham gia có thể và cần phải được lựa chọn kỹ càng trên diện rộng hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bước nhảy hoàn vũ năm 2013: Một bước lùi?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.