Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Ngủ với hồn ma” tung trailer kinh dị trước giờ ra mắt

T.Minh| 07/05/2015 11:33

(HNMO)- Bộ phim kinh dị Việt “Ngủ với hồn ma” của đạo diễn Bá Vũ bất ngờ tung trailer trước ngày công chiếu (8/5), lại đưa người xem vào một mê cung toàn ma tạo cảm giác vừa sợ lại vô cùng kích khích.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ, đẹp, tài năng: Kim Tuyến (Mỹ Lan), Băng Khuê (Thiện Tâm), Hồ Vĩnh Anh (Khương Duy)…


Thay vì đi theo lối mở đầu cùng những phân cảnh ghê rợn như trước đây, ở trailer mới lại chọn cách dùng biểu cảm bất an trên khuôn mặt ba nhân vật chính để mở cánh cửa bước vào khu rừng “câu hỏi” của “Ngủ với hồn ma”. Nối tiếp đó là sự xuất hiện của binh đoàn ma đủ mọi thể loại cũng như lứa tuổi, từ ma nữ ôm cổ Mỹ Lan (Kim Tuyến), ma thiếu nhi cạnh bồn tắm, ma bà già tấn công từ nơi cửa sổ, cho đến ma chưa rõ giới tính ẩn hiện ngoài cửa, rồi cả cặp chân trắng phủ đầy vết thương tại bệnh viện…

Vậy có tổng cộng bao nhiêu “con ma” sẽ trù ám cả bộ phim khi mà tất cả những gì vừa được xem mới chỉ là trailer? Đây ắt hẳn là câu hỏi mà ai cũng sợ hãi khi nghe đến, nhưng chắc chắn sẽ tìm cách đếm hết cho bằng được, dù biết rằng sẽ nhiều lần bị hết hồn muốn rớt tim trong suốt hơn 90 phút của bộ phim. Song song đó là cơn vùng vẫy trong kinh hoàng, chống lại sự ám ảnh của bộ ba nhân vật chính càng làm khán giả phải thắt lòng muốn được xem phim ngay.


Trong tất cả những nhân vật kinh dị xuất hiện trong đoạn trailer, đặc biệt chỉ có “bé ma tí hon” khá được ưu ái với nhiều đất diễn nhất và có cả lời thoại. Ma nhí khiến người ta thắc mắc khi liên tục gọi Thiện Tâm (Băng Khuê) bằng Mẹ, mà nhìn vào nhân vật này ai cũng thấy rõ rằng cô không hề có thai. Đây có phải là tội lỗi mà cô gái trẻ đã gây ra trong quá khứ? Hay một linh hồn nào đó lạc mẹ vô tình bước vào cuộc đời cô? Ma người lớn là điều khá thường thấy trong phim Việt, nhưng các “em bé” trong phim kinh dị luôn tạo được sự chú ý cao độ, từ bé Ái “bị nhập quá xuất thần” trong Đoạt hồn, hay bé Phước “ngây thơ, trong sáng” trong Chung cư ma, và giờ đây là “bé gái đầm trắng, mắt đen, chưa biết tên, nhìn là sợ, lại vô cùng hiếu động” trong “Ngủ với hồn ma” tiếp tục trở tâm điểm của dòng phim khai thác nỗi sợ hãi của con người, đang rất hot trong điện ảnh Việt hiện tại.


Nội dung phim xoay quanh câu chuyện: “Trên đời làm gì có ma!” đó là câu cửa miệng của Mỹ Lan – cô đào hát bị mất giọng được cử đến một trường nghệ thuật để hoàn thiện khoá đạo diễn chuyên tu của mình. Như một số phận, Mỹ Lan được chuyển lên tầng thượng của ngôi trường mà cô theo dạy trong thời gian cô hoàn thành khoá học này. Cũng từ đó những câu chuyện kì bí, ma mị bắt đầu xuất hiện... Liệu rằng ngôi nhà tầng thượng ấy thực sự có ma hay còn nhiều điều ẩn khuất?

Và câu chuyện lại tiếp diễn với đôi tình nhân trẻ Khương Duy và Thiện Tâm. Sau một tai nạn do không làm chủ được tốc độ xe mô tô của hai người đã tông thẳng vào một người đàn bà mang thai đang đi bộ trên đường, còn Thiện Tâm thì văng ra khỏi xe. Họ bỏ chạy vì sợ trách nhiệm bỏ mặc người đàn bà bê bết máu không biết sống chết ra sao. Sau đó cả hai cứ ở lì trong nhà sống trong thấp thỏm lo âu vì ám ảnh ghê rợn của vụ tai nạn. Cũng từ đó, Khương Duy liên tục thấy hình ảnh người đàn bà mặt mũi đẫm máu hiện về đòi mạng. Thiện Tâm lúc nào cô cũng cảm giác có một đứa bé vô hình trong nhà, lẽo đẽo theo cô đòi mẹ. Càng lúc càng suy sụp tinh thần, Khương Duy và Thiện Tâm quyết định ra đầu thú để thoát khỏi cảm giác dằn vặt tội lỗi. Nhưng tại cơ quan điều tra, cả hai còn biết một sự thật kinh khủng hơn họ tưởng.

Mỹ Lan, Khương Duy, Thiện Tâm - cả ba nhân vật chính của câu chuyện có mối quan hệ với nhau như thế nào? Lời giải đáp chỉ xuất hiện trong phút giây cuối cùng của bộ phim. Những lúc một mình... chưa chắc đã một mình.. đó là câu kết bỏ lửng gây nhiều tò mò và bí ẩn.

Cùng xem trailer kinh dị dọa khán giả của "Ngủ với hồn ma":


“Ngủ với hồn ma” do Skyline Media sản xuất, Galaxy Distribution phát hành tại Việt Nam. Phim sẽ khởi chiếu trên toàn quốc vào 08/05/2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Ngủ với hồn ma” tung trailer kinh dị trước giờ ra mắt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.