Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trùm khủng bố lĩnh án chung thân

Đình Hiệp| 26/12/2011 07:20

(HNM) - Sau hơn một tháng xét xử gây nhiều tranh cãi, một tòa án ở Paris (Pháp) ngày 15-12 vừa qua đã kết án trùm khủng bố khét tiếng thế giới người Venezuela Carlos "the Jackal" (Carlos "chó rừng"), tù chung thân. Đây là bản án chung thân thứ hai cho kẻ đã tổ chức 4 vụ đánh bom tại Pháp hồi đầu những năm 1980, làm 11 người chết và gần 200 người bị thương.

Carlos "the Jackal" sinh ngày 12-10-1949 tại Caracas, Venezuela với tên khai sinh là Ilich Ramirez Sanchez. Sau khi cha mẹ ly hôn, Carlos "the Jackal" theo mẹ sang Anh học phổ thông, rồi học tại một trường đại học ở Moskva (Nga) nhưng bị đuổi khỏi trường năm 1970. Sau đó, có tin hắn đã gia nhập một nhóm Arab có trụ sở tại Amman, Jordan. Đầu năm 1970 hắn cải sang đạo Hồi và theo đuổi con đường bạo lực quá khích, tham gia vụ ám sát các vận động viên Olympic Israel tại Munich (Đức) vào mùa hè năm 1972. Carlos "the Jackal" cũng tham gia nhiều vụ tấn công nhằm vào các nhân vật quyền lực và các thể chế phương Tây những năm 1970-1980 và trở thành    mối đe dọa lớn với phương Tây thời kỳ đó.

Tuy nhiên, tên tuổi Carlos "chó rừng" chỉ được thế giới biết đến sau vụ bắt hơn 70 người làm con tin, trong đó có 11 vị bộ trưởng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang tham gia phiên họp thường niên ở Vienna (Áo) năm 1975. Hắn cũng bị tình nghi đứng đằng sau các vụ khủng bố khác trong những năm 1970 như cho nổ bom một tiệm tân dược giữa trung tâm thủ đô Paris; dùng tên lửa vác vai bắn trượt 2 lần phi cơ dân dụng Israel trên bầu trời sân bay quốc tế Orly ở Paris, hay vụ "đạo quân Đỏ" gốc Nhật Bản chiếm lĩnh Tổng Lãnh sự quán Pháp tại The Hague (Hà Lan), hoặc sát hại doanh nhân nổi tiếng người Anh Eduard Zeef tại căn hộ của ông ta giữa khu London… Vì thế, năm 1992, Carlos "the Jackal" đã bị tòa án Pháp xử chung thân vắng mặt với tội cố sát 3 nhân viên phản gián năm 1975, gồm 2 nhân viên tình báo Pháp và một chỉ điểm viên người Libanon. Nhưng cho tới năm 1994, phản gián Sudan ở Châu Phi mới phát hiện ra hắn đang nằm điều trị hậu phẫu tại một bệnh viện ở thủ đô Khartoum, lập tức y được dẫn độ về Pháp lĩnh án sau một phiên xử chính thức vào cuối năm 1997. Sau hơn 20 năm thu thập hồ sơ chứng cứ, thẩm phán kỳ cựu Jean-Louis Burguière có đủ bằng chứng để truy tố Carlos "the Jackal" tội sát hại 11 người và làm bị thương gần 200 người qua những vụ khủng bố đẫm máu do hắn thực hiện trên đất Pháp trong những năm 1980.

Trong vụ xét xử mới đây, các luật sư bào chữa cho Carlos "chó rừng" đề nghị tha bổng y nhưng các luật sư phía cáo buộc đề xuất thêm mức án tối thiểu 18 năm tù với lý do hắn vẫn là mối nguy hiểm đe dọa cho thế giới. "Tôi lưu ý rằng Carlos "the Jackal" luôn chứng tỏ ý định xóa sổ bất kỳ ai ngáng đường bằng bất kỳ biện pháp nào mà hắn cho là cần thiết" - luật sư buộc tội Jean-Francois Ricard nhấn mạnh và cho biết thêm rằng y đã nói rõ không hề thay đổi lập trường của mình. Carlos "the Jackal" năm nay đã 62 tuổi. Mặc dù không thừa nhận vai trò trong các vụ tấn công trên, nhưng với các tội danh theo cáo trạng không thể chối cãi, Carlos "chó rừng" đã phải nhận thêm bản án chung thân thứ 2, bởi án tử hình từ lâu đã không còn áp dụng tại Pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trùm khủng bố lĩnh án chung thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.