Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đậm sâu tinh thần Hà Nội vì cả nước

Dục Tú| 01/08/2015 05:57

(HNM) - Cuối ngày 30-7, báo chí đưa tin Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết định dành khoản kinh phí 4 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh, góp phần khắc phục hậu quả khủng khiếp do mưa lũ gây ra đối với địa phương này. Với người Hà Nội, đó là sự cụ thể hóa tinh thần

Thực tế thì quyết định nói trên của lãnh đạo thành phố Hà Nội không làm ai bất ngờ, đơn giản bởi cách ứng xử tình nghĩa với các tỉnh, thành phố bạn trong cả nước đã thường trực trong suy nghĩ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Cách ứng xử ấy một phần là sự đáp lại tình cảm sâu nặng mà nhân dân cả nước đã dành cho Hà Nội; phần khác, thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm chia sẻ khó khăn với nhân dân cả nước của người Hà Nội. Còn nhớ mùa thu năm 2010, khi Thủ đô đang bước vào những ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đầy ý nghĩa cũng là lúc các tỉnh miền Trung phải gồng mình chống chọi với sức tàn phá khủng khiếp từ trận lũ lụt lịch sử. Khi đó, dù kế hoạch bắn pháo hoa trên diện rộng - bao gồm 30 điểm - đã được thông qua từ trước và là hoạt động được hàng triệu người dân Thủ đô đón đợi, Hà Nội đã quyết định hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa tại 29 điểm để dành tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lụt. Cũng trong khoảng thời gian đó, Hà Nội đã phát động phong trào rộng lớn nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, ủng hộ mỗi tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của mưa lũ khoản tiền 1 tỷ đồng… Đó là chưa kể bao nhiêu lần khác Hà Nội đã cùng nhân dân cả nước phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, ủng hộ học sinh nghèo các tỉnh vùng cao, ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách, người tàn tật...

Khoản tiền 4 tỷ đồng dành để hỗ trợ nhân dân Quảng Ninh khắc phục khó khăn do mưa lũ năm nay hay số tiền giúp các tỉnh miền Trung năm nào không phải là nhỏ đối với một Hà Nội còn phải lo giải quyết vấn đề của mình, nhưng cũng không đủ lớn so với mức thiệt hại trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà Quảng Ninh phải gánh chịu. Tuy thế, điều quan trọng là thông qua khoản kinh phí có hạn nhưng kịp thời đó, Hà Nội đã thể hiện tinh thần sẵn sàng chia sẻ khó khăn với tỉnh bạn. Người dân Quảng Ninh có thể cảm nhận rằng họ không đơn độc trong cuộc chiến chống thiên tai, còn có nhân dân cả nước ở bên cạnh mình, sẵn sàng đồng cam cộng khổ vượt qua hoạn nạn.

Hôm qua, 31-7, những bản tin dự báo thời tiết tiếp tục đem lại cảm giác lo ngại cho người dân, không chỉ là ở Quảng Ninh mà còn là Hải Phòng, Lạng Sơn, vùng núi phía Bắc cũng như khu vực đồng bằng, thậm chí là một số tỉnh Bắc Trung bộ. Mưa lớn sẽ còn trút xuống miền Bắc trong vài ngày tới, thảm họa có thể còn xảy ra, đặc biệt là với những nơi đã "no nước", những vùng dân cư có địa hình phức tạp. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng là duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, tinh thần "lá lành đùm lá rách" để cùng vượt qua gian khó. Cũng như cả nước đang hướng về Quảng Ninh, Hà Nội sẵn sàng tiếp tục chia sẻ khó khăn với người dân vùng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đậm sâu tinh thần Hà Nội vì cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.