Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng thờ ơ, vô cảm

Người Xây Dựng| 22/03/2011 06:21

(HNM) - 17h30 chiều 8-3, anh Quang đến nhà hàng Cháo Gia đình (số 26 phố Hòe Nhai) để mua cháo cho con. Lúc này quán khá đông, đang có 5, 6 người đứng trước quầy hàng chờ nhưng anh Quang để ý vẫn có một người phụ nữ đứng tuổi đứng tần ngần ngay cửa quầy hàng, không thấy mua bán gì. Một người khách ra ý sốt ruột, giục:



Lúc này quán khá đông, đang có 5, 6 người đứng trước quầy hàng chờ nhưng anh Quang để ý vẫn có một người phụ nữ đứng tuổi đứng tần ngần ngay cửa quầy hàng, không thấy mua bán gì. Một người khách ra ý sốt ruột, giục:

- Chị này mua xong chưa, đứng tránh ra đi chứ.

Người phụ nữ phân trần:
- Em chỉ mang theo một tờ tiền một trăm, lại bị rách, các cô ý không nhận - Tiền lẻ em lại chỉ có 13 nghìn thôi…

Nghe vậy, mấy người xung quanh cũng chỉ lắc đầu ái ngại rồi quay đi…

Mua cháo xong, anh Quang hỏi chị:
- Chị mua cháo cho cháu à?

Chị phụ nữ mắt rưng rưng:
- Vâng, cháu nhà em đang nằm ở Bệnh viện Hòe Nhai...
Anh Quang mở ví, lấy ra một tờ tiền mệnh giá 2 nghìn và một tờ mệnh giá 100 nghìn đồng:

- Tôi đổi cho chị tờ tiền rách, tôi sẽ đổi lại ở ngân hàng sau. Chị bù thêm tiền này để lấy cháo về cho cháu... Chị không phải băn khoăn nhiều.

Dù thấy vui vì đã giúp đỡ được người phụ nữ nhưng anh Quang vẫn không khỏi băn khoăn: Nếu mỗi người chúng ta chú ý quan tâm hơn đến những người, những hoàn cảnh khó khăn quanh mình thì tốt biết bao?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng thờ ơ, vô cảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.