Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sự cuồng tín đáng lên án

NGƯỜI XÂY DỰNG| 30/07/2014 05:50

(HNM) - Trong chuyến đi công tác cùng đoàn cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa, ông Thành trở thành tay


- Chị làm ơn cho tôi hỏi in mỗi chiếc đĩa ảnh giá bao nhiêu?

- Nhiều loại bác ạ! Rẻ nhất là 40 nghìn đồng.

Ông Thành nhẩm tính số tiền cũng nằm trong khả năng chi tiêu của mình, bèn gọi cho đồng đội xin thêm ảnh, để bổ sung hình ảnh của cuộc hành trình…

- Chào chị, tôi ra đây lấy thêm ảnh rồi quay lại sau.

- Trời đất, vậy là bác đến hỏi chứ không mở hàng cho cháu sao? Bác xem mua giúp cháu cái thẻ nhớ cũng được!

- Chị thông cảm, tôi phải bổ sung thêm cho đủ ảnh rồi sẽ quay lại ngay…

Thật bất ngờ, chủ hàng chuyển sắc mặt, miệng văng tục với người đáng bậc tuổi ông mình:

- Lần sau ông già đừng vác mặt đi vào buổi sáng…

Nói xong, chị ta rút ngay tập vàng mã rồi bật lửa đốt. Tập giấy bốc cháy, tàn tro bay tung tóe trước cửa hàng và quầy hàng tạp hóa bên cạnh…

Câu chuyện này được ông Thành chia sẻ với Người Xây Dựng với giọng đầy bức xúc: Cô hàng nọ đã thật thiếu văn hóa, lại còn cuồng tín nữa. "Vía nặng" hay "vía nhẹ" ở đâu chẳng thấy, nhưng rõ nhất là khách thật lòng muốn đặt hàng thì lại xua đuổi, ngăn chặn. Đặc biệt nguy hiểm hơn, những ngọn lửa gọi là "đốt vía", "đốt phong long" ấy tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong các khu dân cư, trung tâm buôn bán… Sự cuồng tín ấy thật đáng lên án!

Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Email:
thubandoc@hanoimoi.com.vn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự cuồng tín đáng lên án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.