Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện riêng, chuyện chung!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 28/08/2014 06:22

(HNM) - Khoảng 10h ngày 22-8, trên đường đi công việc, Người Xây Dựng dừng chân tại một quán nước trước cửa nhà bên đường Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ). Lúc này, một bé gái chừng 13-14 tuổi dắt xe đạp từ trong nhà đi ra đến cửa. Bà chủ quán (khoảng trên 40 tuổi) thấy vậy nghiêm mặt:


- Mày dắt xe đi đâu đấy?

- Dạ, con xin phép đến mừng sinh nhật bạn cùng lớp ở Nghĩa Đô ạ.

- Dắt xe vào ngay, học bài đi! - bà chủ quán quát.

Bé gái vội phân trần:

- Con học bài từ sáng đến giờ, xong hết rồi. Con muốn đến chúc mừng bạn bây giờ, chứ để đến tối thì ngại đi lắm.

Bà mẹ vẫn quát mắng:

- Học xong rồi thì ngồi nhà, không nhật với nhẽo gì hết, bảo không nghe tao tát vào mặt bây giờ.

Đứa trẻ nói như mếu:

- Nhưng nó là bạn thân của con… Mẹ cho con đi một chút thôi…

Không đợi con nói dứt lời, người phụ nữ quát to hơn:

- Mặc bạn bè nhà mày, cút vào nhà ngay, con ranh con này…

Cô bé miễn cưỡng quay xe vào trong nhà mà đôi mắt nhòe lệ.

Không dám xen vào chuyện riêng của mẹ con nhà nọ, nhưng Người Xây Dựng cảm thấy chạnh buồn về thái độ ứng xử thô bạo của người mẹ ấy đối với con gái đang bước vào tuổi dậy thì như vậy. Đâu rồi những ứng xử, hành vi gương mẫu để con trẻ noi theo?

Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Email:
thubandoc@hanoimoi.com.vn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện riêng, chuyện chung!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.