Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cây cảnh giả lại bung ra

Người Xây Dựng| 28/12/2014 06:01

(HNM) - Bực quá ông ạ! Mấy hôm trước tôi bị lừa, mua phải sung rởm. Sáng 25-12, bên ấm trà thơm, ông Hòa (ở tổ 11, Quang Trung, Hà Đông) than vãn với ông bạn già.

(HNM) - Bực quá ông ạ! Mấy hôm trước tôi bị lừa, mua phải sung rởm.

Sáng 25-12, bên ấm trà thơm, ông Hòa (ở tổ 11, Quang Trung, Hà Đông) than vãn với ông bạn già.

- Sao lại bị lừa? Ông bạn hỏi.

Được dịp xả nỗi bực dọc, ông Hòa kể:

- Hôm thứ bảy tuần trước, một thanh niên bán cây cảnh dạo chào mời đon đả, lại thấy nhiều cây khá bắt mắt, tôi chọn một cây sung lúc lỉu quả. Tay bán hàng quả quyết, cây sung của nhà trồng được, ra quả tự nhiên. Tôi mua, ai dè...

Thấy ông Hòa bỏ lửng câu chuyện, ông bạn hỏi tiếp:

- Sao ông lại phát hiện là sung rởm?

- Để cây sung trên sân thượng được 3 hôm thấy quả héo quắt queo, tôi liền kiểm tra. Hóa ra, quả sung được dùng keo 502 gắn rất khéo vào dọc thân cây. Tức thật! Nhưng phải chịu thôi, vì biết tay bán cây cảnh ở đâu mà tìm.

Đăng câu chuyện của hai ông bạn già với nhau, Người Xây Dựng khuyến cáo người có thú chơi cây cảnh hãy cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo nêu trên. Tết Nguyên đán đang đến gần, đây là dịp cây cảnh giả bung ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cây cảnh giả lại bung ra

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.