Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cầu vượt có, sao không đi?

NGƯỜI XÂY DỰNG| 05/03/2015 06:40

(HNM) - Khoảng 8h ngày 28-2, khi chị Vân (ở phường Cống Vị, quận Ba Đình) đi đến gần cầu vượt dành cho người đi bộ thì gặp một số

- Chị có đau lắm không? Nếu đau quá để tôi gọi xe đưa đến bệnh viện.

- Cảm ơn bác, cháu còn đi được... Chỉ tại mấy cô cậu thanh niên kia băng qua đường đột ngột quá. - Chị Vân vừa đứng dậy vừa xoa chân vừa trả lời.

Có tiếng ai đó bức xúc:

- Cầu dành cho người đi bộ ngay trước mặt mà họ còn cố tình không đi, nguy hiểm quá. Thôi không sao là may rồi...

Chứng kiến cảnh tượng trên, không chỉ Người Xây Dựng mà tất cả những người có mặt đều bức xúc về hành vi thiếu ý thức tham gia giao thông của mấy thanh niên nọ. Họ không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn vô cảm khi gây ra tai nạn cho người đi đường. Thiết nghĩ, người đi bộ không nên "liều mạng" như vậy, chưa biết sẽ "tiết kiệm" được bao nhiêu thời gian, nhưng nguy cơ tai nạn thì luôn rình rập trước mắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu vượt có, sao không đi?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.