Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cán bộ đi đâu?

NGƯỜI XÂY DỰNG| 29/05/2015 05:50

(HNM) - Hơn 9h ngày 20-5, phòng làm việc của bộ phận


- Hôm nay là thứ tư nên cán bộ văn phòng làm việc ở Phòng Tiếp dân.

Vào Phòng Tiếp dân, Người Xây Dựng thấy tại bàn làm việc có bốn tấm biển chức danh đặt ngay ngắn nhưng không thấy ai ngồi làm việc. Chỉ có 4, 5 người dân vòng ra, vòng vào, hết đứng lại ngồi chờ đợi mệt mỏi giữa cái nắng oi nồng của mùa hè.

Thấy nỗi thất vọng trên mặt Người Xây Dựng, bà Phạm Thị Thảo (thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình) cũng đang ngồi đợi cán bộ cho biết: Tôi đợi ở đây từ 7h20 đến giờ nhưng không thấy ai. Tôi nghĩ họ đi chợ mua rau, thịt… rồi sẽ về, nên cố chờ, nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy ai. Không biết cán bộ đi đâu?

Đợi mãi không được, Người Xây Dựng lại vào phòng của vị cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội hỏi lại. Sau khi "bốc máy" gọi điện cho một ai đó, vị này tư vấn: "Chiều chị quay lại đặt lịch nhé". Người Xây Dựng đành ra về, trong lòng thấu hiểu nỗi chán chường của những người dân vừa đến rồi lại phải về tay không… Không lẽ, cán bộ UBND thị trấn Vân Đình vẫn thường xuyên bỏ trụ sở thế này?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ đi đâu?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.